Trong trận đấu với Everton trên sân Goodison Park, Bruno Fernandes là ngôi sao sáng nhất với 1 cú đúp bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Nhưng sự trở lại của Martial trên hàng công cũng rất đáng lưu ý trong bối cảnh M.U của Solskjaer đang tìm kiếm một hỏa lực mạnh mẽ hơn sau chuỗi trận thất vọng.
Sau 3 trận không thể ra sân tại Premier League vì nhận thẻ đỏ ở trận thua Tottenham, Martial đã trở lại đội hình xuất phát với rất nhiều kỳ vọng. Quỷ đỏ đã không thể ghi được bàn thắng nào trong 2 trận đấu với Chelsea và Arsenal trong khi Martial đã nổ súng ở cả 2 trận đấu gần nhất tại Champions League gặp RB Leipzig và İstanbul Başakşehir.
Việc anh có thể đá chính ở trận đấu với Everton bên cạnh Marcus Rashford và Bruno Fernandes là điều gần như đương nhiên. Đó chính là công thức cho hàng công yêu thích của Solskjaer.
Tuy nhiên sau 3 trận không ra sân tại giải Ngoại hạng Anh, có vẻ Martial cũng phần nào mất đi cảm giác bóng. Anh đã vội vàng bứt tốc sang phần sân đối phương chỉ để tẽn tò quay lại phần sân nhà sau khi nhận ra rằng mình phải cùng 21 cầu thủ khác trên sân thực hiện các nghi thức trước khi bắt đầu trận đấu.
Có thể hiểu rõ sự nóng vội trong lối chơi của Martial. Cú chạm bóng đầu tiên của anh từ đường chuyền của Fernandes đã khiến trái bóng bật ra khá xa. Khi có cơ hội sút bóng đầu tiên, tiền đạo người Pháp lại vung chân quá mạnh khiến bóng bay quá cao so với khung thành của Jordan Pickford.
Bỏ qua việc thiếu cảm giác bóng và thái độ nôn nóng, phải dành những lời khen tặng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của Martial. Anh liên tục di chuyển, chạy chỗ là thành tâm điểm trên hàng công của Man United để tạo khoảng trống cho các đồng đội.
Những đường chuyền cuối cùng của Martial không phải lúc nào cũng tìm đến đúng vị trí của đồng đội và những cú dứt điểm của anh vẫn cần sự chính xác hơn nữa. Nhưng cách Martial liên kết lối chơi của đội bóng là khá ấn tượng.
Man United đã tỏ ra cân bằng hơn với Martial trong đội hình và giúp Solskjaer tạm thời gạt đi những áp lực khủng khiếp trước khi bước vào loạt trận của các ĐTQG.
Vị chiến lược gia người Na Uy đương nhiên mong đợi những bàn thắng sẽ tiếp tục đến với Martial. Anh đã ghi được 73 bàn thắng sau 5 năm khoác áo Man United và cho thấy mình có thể tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cắm hơn là đá cánh.
Martial đã được cho ra nghỉ trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Edinson Cavani và tiền đạo người Uruguay đã ngay lập tức có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.
Cavani cho thấy anh vẫn có thể đóng góp cho Man United bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình. Nhưng vấn đề là anh đã 33 tuổi và bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tiền đạo người Uruguay có lẽ chỉ là phương án dự phòng chất lượng.
NHM Man United luôn khao khát một số 9 đẳng cấp thế giới như Harry Kane hay Robert Lewandowski và thật đáng tiếc khi Cavani không trẻ hơn 5 tuổi hay Mason Greenwood lớn hơn 5 tuổi. Chính vì thế ở thời điểm hiện tại, Martial vẫn là sự lựa chọn tốt nhất mà Solskjaer có.
XEM THÊM
Bruno Fernandes: Đôi vai gầy gánh cả nửa đỏ thành Manchester