Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng chỉ sau 45 phút đầu tiên, M.U đã bị Tottenham dẫn tới 4-1. Fan Quỷ đỏ không khỏi ngạc nhiên khi ngay đầu hiệp 2, ngôi sao sáng nhất của họ là Bruno còn bị thay ra trong bối cảnh đội nhà cần bàn thắng. Chung cuộc, M.U thua tới 1-6 sau 90 phút.
Đáng nói, đây là trận đấu mà M.U đã dẫn trước từ ngay phút thứ 2 do công của Bruno từ chấm penalty. Và chính ngôi sao người Bồ Đào Nha là người phản ứng dữ dội nhất khi các đồng đội để mất thế trận và dẫn tới các bàn thua sau đó. Trong đường hầm lúc giờ nghỉ, các nhân chứng đã nghe Bruno hét lớn: "Chúng ta lẽ ra phải chơi như M.U chứ".
Một nguồn tin tường thuật lại: "Ai cũng có thể nghe thấy Bruno hét lên. Anh ấy rõ ràng rất tức giận, thể hiện qua nét mặt cau có khi tiến vào đường hầm.
Bruno quay sang các đồng đội, tố cáo họ không giữ thể diện cho cái tên M.U. Anh ấy hét lớn: Chúng ta lẽ ra phải chơi như M.U. Chuyện này không thể xảy ra như vậy. Rõ ràng Solskjaer cũng ở đó và chịu trận chung, ông ta đã chỉ đạo sai chiến thuật. Những người khác cũng lên tiếng nhưng giọng của Bruno là chủ đạo".
Cái đầu nóng của Bruno buộc Solskjaer phải thay Fred vào thế chỗ trong hiệp 2. Tuy nhiên, fan M.U có thể yên tâm khi nguồn tin trên cho biết thêm: "Không có xích mích nào quá nghiêm trọng. Các cầu thủ chỉ cố thể hiện quan điểm của mình".
Tờ The Athletic thì có nguồn tin nói rằng: "Tôi không nghĩ bất cứ ai có thể vui vẻ khi bị thay ra trong tình huống đó bởi cả thế giới sẽ nghĩ vấn đề nằm ở bạn. Dẫu sao, khi đó Bruno còn tới 3 trận phía trước và Ole chỉ muốn bảo vệ anh ấy, mong là Bruno hiểu được".
XEM THÊM
M.U có những vấn đề mà đến Pochettino cũng bó tay chịu chết
Cùng 'xé lưới' Everton, Bruno và Cavani giúp HLV Solskjaer giảm bớt áp lực