Man United đã gặp rất nhiều khó khăn từ đầu mùa giải 2020/21 với những kết quả tệ hại và chiếc ghế của Solskjaer lung lay hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chiến thắng trước Everton đã tạm thời giải tỏa bớt áp lực cho ông.
Tưởng như Solskjaer sẽ cảm thấy hạnh phúc với việc tạm thoát khủng hoàng nhưng trong cuộc phỏng vấn sau trận, vị chiến lược gia người Na Uy lại quay ra chỉ trích lịch thi đấu khiến đội bóng của ông gặp khó.
"Chúng tôi đã bị sắp đặt để thất bại", Solskjaer chia sẻ với BT Sport. "Lịch thi đấu dường như nhằm gây khó cho Man United. Chúng tôi vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng thứ Năm và đã phải ra sân vào trưa thứ Bảy".
"Đó là lý do vì sao có 3 cầu thủ của M.U đã gặp chấn thương sau trận đấu với Everton. Lindelof bị đau ở lưng, Rashford đau vai còn Shaw thì có vấn đề ở gân khoeo. De Gea cũng có vấn đề ở háng trước trận đấu".
"Các cầu thủ đang dần kiệt quệ vì lịch thu đấu dày đặc. Tại sao không để chúng tôi ra sân vào ngày Chủ nhật khi mà giải đấu sẽ tạm dừng để nhường chỗ cho loạt trận của các ĐTQG. Thật đúng như một trò đùa".
Người hùng Bruno Fernandes cũng chia sẻ với BT Sport: "Tôi không quan tâm mình ghi được bao nhiêu bàn mà điều quan trọng là với vai trò một số 10, tôi muốn phục vụ tốt nhất cho các đồng đội. Tôi nghĩ rằng chúng tôi biết cần phải làm gì. Mọi người đều cần là một nhà lãnh đạo".
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận đội bóng của ông đã phòng ngự quá tệ. "Sau khi có được bàn thắng, chúng tôi đã phòng ngự không đủ tốt", Ancelotti cho biết. "Tôi hy vọng sau kỳ nghỉ quốc tế, Everton sẽ trở lại phong độ cao như đầu mùa".
XEM THÊM
Bruno Fernandes: Đôi vai gầy gánh cả nửa đỏ thành Manchester
Cavani mở tài khoản cho Man United trong trận đại thắng Everton