Ở trận chung kết UEFA Nations League 2024/25, ĐT Tây Ban Nha đã 2 lần vượt lên dẫn bàn nhờ sự tỏa sáng của Martin Zubimendi và Mikel Oyarzabal. Nhưng họ đều để đối thủ Bồ Đào Nha san bằng cách biệt không lâu sau đó. Sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự khiến “Bò tót” phải trả giá. Họ bị Bồ Đào Nha kéo đến loạt đá luân lưu. Để rồi trên chấm 11 mét, số phận đã mỉm cười với Cristiano Ronaldo và đồng đội.
Cả hai bàn thua của ĐT Tây Ban Nha ở trận này đều cho thấy vấn đề nghiêm trọng ở hệ thống phòng ngự. Đầu tiên, các hậu vệ của đội bóng xứ sở Bò tót để Nuno Mendes tung hoành như chốn không người, rồi tung ra cú dứt điểm sấm sét hạ gục thủ thành Unai Simon. Đáng chú ý, Mendes ghi bàn giữa vòng vây của rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha, trong đó 3 hậu vệ đứng giăng trước mặt anh lơ ngơ như… “bò đội nón”.
Ở bàn thua thứ 2, hàng thủ của Tây Ban Nha đã để “xổng” Cristiano Ronaldo để ngôi sao đang khoác áo CLB Al Nassr tung ra cú dứt điểm cận thành không thể cản phá. Trong tình huống này, CR7 cũng bị “quây” bởi 3 hậu vệ của nhà đương kim vô địch châu Âu, nhưng vẫn thoát được để tìm ra khoảng trống dứt điểm. Trong đó, hậu vệ trái Marc Cucurella là người trực tiếp phạm sai lầm trong khâu kèm Ronaldo.
Việc Tây Ban Nha mất Cúp vô địch UEFA Nations League 2024/25, sau thất bại 3-5 trong loạt đá luân lưu, không phải là điều tồi tệ nhất đối với thầy trò ông Luis de la Fuente. Vấn đề là: Với hình hài của một gã khổng lồ đứng trên một đôi chân được làm bằng đất sét như hiện giờ, đội bóng xứ sở bò tót rất khó hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch World Cup 2026, dù họ vẫn đang được giới chuyên môn xếp vào danh sách ứng cử viên sáng giá.
Theo thống kê, chỉ trong vòng 6 trận đấu gần đây, lưới của ĐT Tây Ban Nha đã bị rung lên đến 15 lần. Nghĩa là trung bình mỗi trận, thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng gần 3 bàn. Cá biệt là ở trận thắng 5-4 tại vòng bán kết trước ĐT Pháp, các học trò của ông De la Fuente dẫn đối phương tới 4 bàn. Tuy nhiên, ở nửa cuối hiệp 2, hàng thủ của họ xộc xệch và để Pháp 4 lần xé lưới của thủ thành Simon.
Có lẽ ông Luis de la Fuente cần phải xem lại cách sắp xếp nhân sự ở hàng thủ, đặc biệt là ở cặp trung vệ. Dễ dàng nhận thấy trung vệ Robin Le Normand sa sút phong độ rất nhiều so với khi cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Trong khi đó, những nỗ lực thử nghiệm với Dean Huijsen hay Pau Cubarsi cũng không thực sự thành công, do họ còn rất trẻ và non kinh nghiệm – điều mà ông De la Fuente hy vọng sẽ được cải thiện từ nay cho đến khi VCK World Cup 2026 khởi tranh.
Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự từ xa của Tây Ban Nha cũng đang có vấn đề, khi không có được sự hỗ trợ tốt nhất cho hàng thủ. Tuy nhiên, điểm yếu này có thể sẽ được khắc phục sau khi tiền vệ Rodri tái xuất sân cỏ. Quả bóng vàng 2024 khi đó sẽ hợp với Pedri thành cặp tiền vệ trung tâm có khả năng “cân” tất cả những tình huống đánh vỗ mặt của đối phương.
Tóm lại, Tây Ban Nha thoạt nhìn thì tưởng là một tập thể vô đối. Nhưng trên thực tế, họ lại là đội bóng không hoàn hảo. “Gót Achilles” của “Bò tót” rất dễ nhận biết và nếu HLV De la Fuente không thể tìm ra giải pháp khắc phục, nhà đương kim vô địch châu Âu khó làm nên “cơm cháo” gì ở VCK World Cup 2026.