Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha tại Munich, Đức trong một trận cầu hấp dẫn, đôi công mãn nhãn và ngập tràn chất lượng. Những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Lamine Yamal, Pedri, Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đều góp mặt, với Ronaldo thậm chí còn dành lời khen cho đối thủ trước trận đấu.
“Các bạn đã nói nhiều về Lamine và các bạn đúng, vì cậu ấy thực sự rất giỏi”, Ronaldo chia sẻ với báo giới. “Nhưng tôi muốn nói đến cả tập thể. Họ có Nico Williams, hàng tiền vệ tuyệt vời với những cầu thủ như Pedri, và HLV của họ, ông Luis de la Fuente, cũng rất giỏi, rất kỷ luật”.
Ronaldo tiếp tục: “Cậu bé (Yamal) đã thể hiện rất tốt, nhưng điều tôi mong muốn là hãy để cậu ấy phát triển một cách tự nhiên, đừng đặt quá nhiều áp lực. Vì tương lai của bóng đá, chúng ta cần để cậu ấy lớn lên theo cách riêng và tận hưởng tài năng của mình”.
Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Man United đặc biệt ấn tượng lại là một tài năng khác. Hậu vệ trái của Bồ Đào Nha, Nuno Mendes, đã "bắt chết" Yamal – điều mà rất ít ai từng làm được trong sự nghiệp còn rất ngắn của cầu thủ trẻ này. Không những vậy, Mendes còn là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 rồi kiến tạo bàn gỡ hòa 2-2 cho Ronaldo. Thậm chí, Mendes còn tự tin bước lên thực hiện thành công quả sút luân lưu, góp phần giúp Bồ Đào Nha đăng quang Nations League.
Người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội. Một fan viết: “Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có Nuno Mendes đá LWB cho Man United”. Người thứ hai thêm vào: “Nuno Mendes là hậu vệ biên hay nhất thế giới, cách anh ấy khóa chặt cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ trong khi vẫn đóng góp mạnh mẽ cho mặt trận tấn công chính là định nghĩa của một hậu vệ biên đẳng cấp. Hãy đưa thời đại của những hậu vệ cánh bay lượn trở lại”. Một người khác tiếc nuối: “Chúng ta suýt nữa đã ‘lừa’ được Nuno Mendes đến Man United rồi”.
Trong khi đó, nhà báo bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague cũng nhận xét trên kênh ITV: “Lamine Yamal đã tìm thấy khắc tinh của mình nơi Nuno Mendes”.
Hậu vệ thuộc biên chế PSG từng được liên hệ chuyển đến Man United trong quá khứ, nhưng giờ anh là nhân tố then chốt trong đội hình của HLV Luis Enrique. Mendes từng có 47 lần ra sân dưới thời Ruben Amorim ở Sporting trước khi gia nhập PSG vào năm 2022. Cầu thủ 22 tuổi hiện còn hợp đồng với đội bóng thành Paris đến tháng 6/2029 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Ligue 1.