HLV Nguyễn Đức Thắng (Bình Định): 'Tôi hạnh phúc khi các học trò trưởng thành'

Trở thành một trong những nhà cầm quân mát tay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát hiện và đào tạo nên rất nhiều tài năng. Chính sự trưởng thành của các học trò là niềm hạnh phúc lớn nhất với “vị tướng” sinh năm 1976 này.

- P/V: Xin chào HLV Nguyễn Đức Thắng, bây giờ cứ nhắc đến ông, nhiều người lại gắn cho biệt danh “ông lái đò mát tay”?

- HLV Nguyễn Đức Thắng (Cười): Được mọi người gọi như vậy, bao nhiêu ký ức lúc mới vào nghề HLV lại ùa về trong tôi. So với nhiều HLV đang làm việc tại V.League, tôi có khác biệt lớn bởi đã gắn bó với công tác đào tạo một trẻ thời gian dài. Những năm tháng đi tuyển quân rồi đào tạo các em trở thành tài năng đem đến rất nhiều điều thú vị và chính nó trang bị cho tôi kiến thức để sau này hành nghề HLV tại V.League.

- Hơn 4 năm tham gia công tác đào tạo trẻ, ông đã nhào nặn có lẽ phải gần 100 cầu thủ tài năng?

- Tôi bắt đầu tham gia tuyển chọn, đào tạo trẻ với lứa cầu thủ sinh năm 1995 của Viettel hiện tại, trong đó có trung vệ Tiến Dũng. Rồi sau đó là lứa sinh năm 1997, 1998 như Trọng Đại, Hoàng Đức, Văn Hào. Cái duyên với Viettel đưa tôi đến với nghề “gõ đầu trẻ” đầu tiên và sau này là khi chuyển sang Hà Nội. Khi tôi đến đội bóng Thủ đô, lứa Duy Mạnh, Đức Huy mới được chuyển giao sang, rồi sau đó đến lượt Đình Trọng, Thành Chung, Quang Hải. Thời gian gắn bó với các cầu thủ trẻ đem lại nhiều điều thú vị cho tôi. Đến khi Đình Trọng trở thành ngôi sao, tôi cũng không bất ngờ vì ngay từ ngày đầu chơi bóng, cậu ấy đã bộc lộ nhiều tố chất. Nhìn các cầu thủ do mình đào tạo giờ thành công khiến tôi rất hạnh phúc.

- Trực tiếp uốn nắn nhiều ngôi sao từ lúc mới 15-16 tuổi, sau này ông vẫn mát tay với trường hợp Trọng Hùng (Thanh Hóa) hay Hữu Thắng (Viettel)?

- Trường hợp của Trọng Hùng rất đặc biệt. Khi tôi về làm HLV trưởng của Thanh Hóa, tôi nhận thấy Trọng Hùng tài năng nên đề xuất lãnh đạo rút cậu ấy từ đội Phù Đổng về vì lúc đó cậu ấy đang được cho mượn. Lấy về nhưng tôi chưa đăng ký ngay mà để cậu ấy tập duy trì, xem ý chí phấn đấu ra sao. Sau đó tôi thấy đây là cầu thủ cầu tiến nên đăng ký sử dụng luôn dù Trọng Hùng chưa từng đá ở V.League. Hay như trường hợp Hữu Thắng, tôi có xem cậu ấy chơi ở U19 Việt Nam và quyết tâm mượn bằng được. Rất tiếc là Hữu Thắng chỉ chơi 1 mùa cho Bình Định rồi phải trở về đội chủ quản Viettel. Đây rõ ràng là cầu thủ có nhiều phẩm chất đặc biệt, có thể thay thế được Quang Hải.

 HLV Nguyễn Đức Thắng (trái) đang có những thành công cùng Bình Định - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

- Từ HLV đào tạo trẻ trở thành nhà cầm quân chuyên nghiệp, ông đã đưa Sài Gòn FC lên hạng rồi sau đó làm hồi sinh Thanh Hóa. Nhưng sau tất cả, ông đều từ chức khiến nhiều người tiếc nuối?

- Tôi nghĩ làm nghề HLV, điều quan trọng nhất là cái duyên. Khi duyên hết thì mình xin nghỉ. Theo quan điểm nghề nghiệp của tôi, việc được toàn quyền quyết định về chuyên môn là quan trọng nhất. Ở môi trường nào tôi thấy thoải mái thì sẽ bén duyên lâu hơn.

- Nhiều người nói rằng ông nhận lời dẫn dắt Bình Định vì có nhà tài trợ khủng, nghe đâu vừa rồi tuyên bố rót 300 tỷ đồng cho đội bóng?

- Việc tôi dẫn dắt Bình Định là cái duyên khi tôi được chú Dương Ngọc Hùng mời đến đội bóng này đá 1 trận giao hữu, sau đó bên nhà tài trợ Hưng Thịnh tiếp xúc với tôi. Lúc đó, có ai biết Hưng Thịnh là ai, vốn lớn cỡ nào, làm gì có chuyện biết họ sẽ vung 300 tỷ đồng cho bóng đá. Điều quan trọng nhất là tôi thấy họ có khát khao xây dựng đội bóng quê hương nên tôi nhận lời về đây làm việc. Về tài chính của đội thì tôi cũng không nắm rõ vì tôi chỉ làm công tác chuyên môn. Tôi đề xuất lấy cầu thủ, ai phù hợp với lối chơi của đội thì đề bạt lên lãnh đạo. Bình Định đang đi đúng hướng, cầu thủ biết bảo nhau, dù ở đây không có ngôi sao nhưng tất cả đều nhìn về một hướng.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

HLV trẻ nhất V.League
Trong số các HLV đang hành nghề tại V.League, ông Nguyễn Đức Thắng là người trẻ nhất. Nhà cầm quân này sinh năm 1976, kém HLV cao tuổi nhất V.League là Ljupko Petrovic đến… 28 tuổi. Năm ngoái, “vị tướng” trẻ nhất là Nguyễn Thành Công, nhưng năm nay Quảng Nam FC của ông đã xuống chơi ở hạng Nhất. Còn Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng đã lên chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Khai phá “ngọc thô” Văn Triền
Tiền vệ Cao Văn Triền đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi anh được gọi lên đội tuyển và nằm trong kế hoạch sử dụng tới đây của HLV Park Hang Seo. Ít ai biết, Văn Triền chính là “ngọc thô” được HLV Đức Thắng khai phá, uốn nắn. Số là năm 2016, khi đang làm HLV trưởng Sài Gòn FC, ông Thắng nhận thấy được những tố chất của Văn Triền như khả năng đánh chặn, tư duy chiến thuật, chuyền bóng tốt nên quyết định đưa anh về đội bóng Sài thành. “Khi tôi lấy Văn Triền, nhiều người ngạc nhiên bởi lúc đó cậu ấy ít được biết đến, ít được đá chính. Nhưng qua thời gian, tôi đã chứng minh quyết định của tôi là đúng đắn. Văn Triền phát triển nhanh và bây giờ chúng ta đều thấy năng lực của cậu ấy thế nào”, HLV Đức Thắng bật mí.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x