Trò chuyện cùng người viết, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Mùa giải 2023/24 khi lần đầu tiên đưa Nam Định lên ngôi vô địch, tôi và mọi người rất hạnh phúc và đấy là chiến tích ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Nói thế vì khi nhận lời về cầm quân ở Nam Định, tôi đã chấp nhận bỏ khá nhiều cơ hội, nhất là tạm dừng khoá học HLV bằng Pro. Vì thế, sau khi lên ngôi lần đầu, lãnh đạo CLB đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải bảo vệ được ngôi vô địch. Nhưng lúc nhận lời tôi chẳng dám tin Nam Định sẽ vô địch lần thứ 2 liên tiếp, bởi điều đó chẳng hề dễ dàng, chỉ biết là chúng tôi sẽ cố gắng, cố gắng đến tận cùng, còn mọi việc cứ tuỳ duyên”.
Nhà cầm quân này nói thế chẳng sai, bởi thực tế tất cả thành viên của đội bóng cũng chẳng dám nghĩ đội nhà sẽ lần thứ 2 lên ngôi, dẫu ở mùa giải này họ được đầu tư rất lớn về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh cho các đấu trường mà họ góp mặt. Cũng chính vì tham dự nhiều đấu trường như V.League, AFC Champions League 2, Cúp QG nên có những lúc các cầu thủ của Nam Định bị quá tải.
“Có thời điểm rất nhiều cầu thủ của Nam Định bị quá tải khi phải tham dự nhiều giải đấu, dẫn đến những kết quả không như mong muốn, khiến tôi rất đau đầu và cũng rất tiếc, đặc biệt là không thể tiến xa ở AFC Champions League 2. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của Nam Định vẫn là vô địch V.League, nên khi chia tay giải đấu cấp châu lục, chúng tôi đã quyết liệt tập trung cho mục tiêu này”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.
Khi hỏi có thời điểm nào HLV Hồng Việt cảm thấy mục tiêu vô địch bị thách thức và không dám tin Nam Định sẽ về đích với ngôi đầu, nhà cầm quân này chia sẻ: “Có chứ anh, đấy là thời điểm Nam Định bị TP.HCM cầm hoà 1-1 trên sân nhà ở vòng 18 và bị SHB Đà Nẳng chia điểm với tỷ số 0-0 ở vòng 19. Thực sự lúc ấy tôi rất lo và cũng áp lực dữ lắm, nhưng 2 trận đấu ấy cũng chính là bước ngoặt, bởi sau đó chúng tôi phải tiến hành họp rút kinh nghiệm và động viên nhau nỗ lực hơn. Kết quả, sau đó Nam Định đã có một loạt trận thắng để tiến thẳng đến chiếc cúp vô địch”.
Giờ đây, khi đã cùng các cầu thủ thành Nam giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ 2 liên tiếp, hỏi HLV Hồng Việt có nghĩ bản thân quá may mắn, bởi biệt danh của anh là Việt “đỏ”, thuyền trưởng đội bóng thành Nam bày tỏ: “May mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá và số tôi cũng khá hên. Tuy nhiên, nếu không có sự nỗ lực đến tận cùng của cầu thủ và ban huấn luyện không làm việc hết mình, đặc biệt là sự hỗ trợ tối đa của lãnh đạo CLB, có lẽ may mắn cũng chẳng mỉm cười với chúng tôi 2 lần như thế. Giờ phút này, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, người cứ lâng lâng khó tả lắm!”.
Ngoài chiếc cúp vô địch lần thứ 2 liên tiếp, cuối tháng 6 này HLV Vũ Hồng Việt còn đón thêm một tin vui khi chính thức “đưa nàng về dinh”. Đúng là một mùa giải “song hỷ lâm môn” với nhà cầm quân họ Vũ.