Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã chiến đấu kiên cường để giành chiến thắng với tỷ số 7-5, 6-7(5), 6-2, qua đó sở hữu danh hiệu cấp độ Tour thứ 21 trong sự nghiệp và lần thứ hai đăng quang tại Queen’s Club – sau lần đầu ra mắt đầy ấn tượng vào năm 2023.
Lehecka, thi đấu trong trận chung kết sân cỏ đầu tiên sự nghiệp, đã bám đuổi sát sao trong hai set đầu. Tay vợt người CH Séc gây bất ngờ khi kéo được Alcaraz vào set 3. Nhưng Alcaraz đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trong set quyết định để giành chiến thắng chung cuộc.
"Giải đấu này thực sự rất đặc biệt với tôi," Alcaraz chia sẻ. "Tôi chỉ đơn giản là đến đây để chơi thứ tennis tốt và làm quen lại với mặt sân cỏ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi một lần nữa được nâng cao chiếc cúp. May mắn là tôi có nhiều bạn bè và người thân đến cổ vũ, giúp tôi cảm thấy thoải mái cả trong lẫn ngoài sân đấu".
Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 8 phút này, Alcaraz trở thành tay vợt thứ năm còn thi đấu giành ít nhất 4 danh hiệu trên sân cỏ, sau Novak Djokovic (8), Matteo Berrettini (4), Taylor Fritz (4) và Nicolas Mahut (4). Nhà vô địch Wimbledon hai năm liên tiếp sẽ tiến đến SW19 với chuỗi 18 trận toàn thắng – dài nhất trong sự nghiệp của anh.
Kể từ sau thất bại ở vòng một trước David Goffin tại ATP Masters 1000 Miami, Alcaraz đã trở lại mạnh mẽ. Với thành tích 27 trận thắng – chỉ 1 trận thua kể từ thời điểm đó, kèm theo các danh hiệu ở Monte-Carlo, Rome, Roland Garros và Queen’s Club, Alcaraz hiện đang nới rộng khoảng cách với Jannik Sinner (xếp thứ hai) lên 2.240 điểm trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin.
Alcaraz cũng để dành pha bóng ấn tượng nhất tuần cho trận chung kết. Bị dẫn 3/4 trong loạt tie-break set hai, anh nỗ lực cứu bóng sau một cú bỏ nhỏ rồi bị đẩy ngược về cuối sân, trước khi thực hiện một cú lốp bóng hoàn hảo qua đầu Lehecka khiến khán giả bùng nổ cảm xúc.
Dù Lehecka đã thi đấu rất tốt để cân bằng tỷ số và kéo trận đấu sang set ba – được hỗ trợ bởi lỗi giao bóng kép đúng lúc từ phía Alcaraz ở điểm số 5/5 – anh không thể duy trì được đà hưng phấn. Theo thống kê từ Infosys ATP Stats, Alcaraz chỉ mất 2 trong 18 điểm giao bóng ở set quyết định.
“Giờ tôi thật sự khó tìm từ để diễn tả cảm xúc, nhưng tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội chiến đấu cho danh hiệu ngày hôm nay,” Lehecka – người hiện bị dẫn 1-2 trong đối đầu trực tiếp với Alcaraz – chia sẻ. “Chúc mừng Carlos và đội ngũ của bạn vì đã làm rất tốt. Tôi đã dốc toàn lực hôm nay, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa đủ".