Chỉ phải chạm trán Lehecka kém mình những 24 bậc, Draper được kỳ vọng sẽ có được chiến thắng dễ dàng để ghi tên mình vào chung kết. Tuy vậy, tay vợt số 1 vương quốc Anh lại gây thất vọng khi để thua sau 3 set đấu với các tỷ số 4-6, 6-4 và 5-7. Đáng chú ý, sau khi đã dẫn 40 -0 nhưng lại bỏ lỡ 4 break point ở set 2, Draper đã không kiềm chế được cảm xúc. Anh chẳng khác gì ngọn núi lửa bất ngờ phun trào khi đánh mạnh trái bóng lên khán đài và hét to đầy giận dữ.
Đến set thứ 3, Draper để Lehecka giành điểm break quan trọng vào thời điểm tỷ số đang là 5-5. Tình huống mang tính bước ngoặt này khiến anh lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn bốc đồng, Draper đã đập cả vợt vào bảng quảng cáo nên đang phải đối mặt với nguy cơ bị phạt vì vi phạm quy tắc ứng xử.
Trong cuộc họp báo sau trận, Draper đã giải thích về hành động bộc phát của mình như sau: "Tôi không ủng hộ hành vi đập gẫy vợt như vậy, nhưng đó là cách mà tôi vẫn hay làm thi đấu. Khi tinh thần đi xuống, tôi phải tự kích động bản thân để cải thiện tình hình. Thật buồn khi phải nhận thất bại ở giải đấu diễn ra tại chính quê nhà. Tuy nhiên, tôi sẽ xem đây là động lực để mình phải tiếp tục tiến lên phía trước".
Draper vốn nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn vì anh có ngoại hình điển trai. Tay vợt sinh năm 2001 sở hữu chiều cao 1m93 này là thành viên trong gia đình có truyền thống thể thao. Nhờ vậy nên anh được thừa hưởng sự kiên trì và kỷ luật từ bố mẹ. Với vóc dánh người mẫu, Draper luôn được các tạp chí thời trang săn đón. Nhờ vậy nên anh thu về rất nhiều tiền từ những bản hợp đồng quảng cáo béo bở.