Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện lạ ở TP.HCM: ‘Một ĐTQG thu nhỏ’ vẫn đá đâu thua đó
Hải Đăng • 16:18 ngày 22/08/2022
Không quá khi nói rằng, CLB TP.HCM đang sở hữu một “ĐTQG thu nhỏ” với nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ. Họ cũng có những ngoại binh đắt tiền nhưng lạ thay, đội bóng lại đang thi đấu rất tồi.

    Chưa có con số cụ thể nào về những khoản tiền mà CLB TP.HCM đã bỏ ra để chiêu mộ các cầu thủ nhưng dám chắc, đây là đội bóng “chịu chi” không kém bất kỳ đội bóng nào tại V.League trong vòng vài ba năm qua.

    Ngoài các cầu thủ đã và đang là tuyển thủ U23 hay ĐTQG như thủ môn Phạm Văn Cường, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Ngô Tùng Quốc, Dương Văn Khoa, Sầm Ngọc Đức, Ngô Hoàng Thịnh, Võ Huy Toàn, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương, Nguyễn Trọng Long, Hồ Tuấn Tài, Phạm Hoàng Lâm… CLB TP.HCM cũng đã và đang sở hữu những ngoại binh có giá “triệu đô” như Hoàng Vũ Samson, Lee Nguyễn… Vậy mà lạ thay, CLB TP.HCM lại đang phải đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

    Người ta có cảm giác, CLB TP.HCM đang sở hữu những món “hàng hiệu” nhưng họ lại đang loay hoay không biết làm sao để cầu thủ phát huy được giá trị của mình. Ở mùa giải năm nay, chưa bao giờ, người ta được chứng kiến một trận đấu chơi cho “ra hồn” của đội bóng Thành phố. Bản thân Chủ tịch Hữu Thắng khi lên cầm sa bàn cũng chỉ có một vài cú vặn giây cót, còn lại các cầu thủ chơi rất thiếu sinh khí, chờ đợi sự toả sáng của một vài cá nhân.

    CLB TP.HCM không thể đặt hết hy vọng vào Lee Nguyễn vì một cánh én không làm nên mùa xuân

    Thực tế, sau triều đại của HLV Chung Hae Soung, CLB TP.HCM không còn cho thấy được hình bóng một đội bóng lớn. Ngay cả HLV Mano Polking được đánh giá rất cao về chuyên môn nhưng đương kim thuyền trưởng của ĐT Thái Lan cũng đã thất bại.

    HLV Trần Minh Chiến được kỳ vọng sẽ đổi thay. Tiếc rằng, mọi thứ không khả dĩ hơn khi mà đội bóng liên tục có những cơn “sóng ngầm” liên quan đến tiền bạc. Ông Chiến cũng kêu trời bởi không biết tại sao, đội bóng của mình lại giống như một cái “bệnh viện thu nhỏ” khi các học trò thay nhau dính chấn thương.

    Tới đây, HLV Trương Việt Hoàng sẽ tiếp nối chiếc ghế thuyền trưởng. Để biến chiếc “ghế nóng” không thành… ghế điện, có lẽ cựu HLV của Viettel cần phải chỉnh đốn lại mặt tinh thần cho các học trò. Thêm nữa, ông Hoàng cũng cần có những giải pháp về chuyên môn, chứ không thể đặt hết "ngôi sao hy vọng" vào Lee Nguyễn. Có như vậy mới mong vực dậy một CLB TP.HCM đang như một con thuyền tròng trành trong tâm bão.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay