Bóng Đá Plus trên MXH

Man City đang 'dắt mũi' dư luận ở vụ Arsenal
Đỗ Trung • 24 phút trước
Nếu ai thường xuyên theo dõi Premier League, Troy Deeney chắc chắn là cái tên quen thuộc khi từng có thời gian dài cống hiến cho Watford. Dưới đây, tiền đạo 36 tuổi - người đã có quá nhiều trải nghiệm trên sân cỏ - đưa ra quan điểm về lối đá của Arsenal.

    Man City đang cố gắng hướng mọi sự chỉ trích về Arsenal

    Arsenal được coi là bậc thầy của những "mánh khóe bẩn"? Thôi nào, đừng nói đùa chứ.

    Tôi đã từng trải qua và thấy các đội bóng khác còn chơi "bẩn" hơn nhiều ở Premier League. Những điều này không có gì mới mẻ.

    Newcastle của Alan Pardew là một ví dụ điển hình về việc chơi xấu. Cesc Fabregas là một gã khốn đáng sợ. John Obi Mikel thường phạm lỗi với bạn, rồi giả vờ giúp bạn đứng dậy trong khi đạp lên bắp chân của bạn.

    Tại Watford, chúng tôi đã từng có các cuộc họp về cách đối phó với Diego Costa của Chelsea - người quá tinh quái và độc ác đến mức chúng tôi cố gắng tử tế với anh ta trên sân để lấy lòng.

    Và tôi sẽ không bao giờ quên tình huống bản thân va chạm mạnh với Martin Skrtel vào năm 2015, và nghe thấy tiếng anh ta rên rỉ khi lao vào tôi. Tôi đã nghĩ: "Tôi đã hạ được bạn". Chúng tôi sau đó đã đánh bại Liverpool 3-0.

    Đó không phải là "chiêu trò bẩn". Đó chỉ là cách để chọc tức đối thủ nhằm tạo ra lợi thế.

    Tất cả những gì Arsenal làm trước Man City là quản lý thời gian, cố gắng cho các cầu thủ nghỉ ngơi và họ đã làm điều đó rất tốt. Nó giống như một bài tập trước mùa giải vậy.

    Tấm thẻ đỏ của Trossard trước Man City

    Khi đến Old Trafford, Anfield hay bất cứ nơi nào bạn đến, bạn cũng sẽ cố gắng làm dịu đi bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả nhà, đúng không?

    Đúng là Arsenal đã "đổ bê tông", nhưng không phải hầu hết các CLB khi đến Etihad đều làm như vậy sao? Liệu điều đó có làm cho tất cả họ trở nên bẩn và là bậc thầy của "chiêu trò bẩn"?

    Chỉ vì Man City muốn bạn bước ra và chơi bóng theo cách của họ, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người phải tuân theo sao? Họ muốn mọi người chơi theo phong cách của họ và các trọng tài cũng phải thổi còi theo cách của họ.

    Bạn không thể luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Bạn đã có những cầu thủ giỏi nhất, HLV giỏi nhất và cơ sở vật chất tốt nhất. Thỉnh thoảng sẽ có những đội bóng đến và cố gắng hạ bạn theo cách của họ.

    Đừng hiểu sai ý tôi, Arsenal đã đi quá giới hạn ở một số thời điểm với việc câu giờ từ đầu hiệp hai, song đó là điều họ buộc phải làm. Họ đã thi đấu với 10 người.

    Nhưng lý do Arsenal và Mikel Arteta đang nhận quá nhiều chỉ trích về những "chiêu trò bẩn" được cho là bởi những người như Pep Guardiola, John Stones và Bernardo Silva đã lên tiếng chỉ trích về nó.

    Silva thì phàn nàn liên tục sau trận đấu, tôi hầu như không thể hiểu được cậu ta đang nói gì. Và bạn muốn nói rằng Stones chưa từng tham gia vào những chuyện tương tự khi còn ở Everton sao?

    Dù vậy, mọi người trở thành những con cừu và theo dõi điều đó bởi vì một HLV vĩ đại và một nhóm cầu thủ tuyệt vời bắt đầu nói về những "chiêu trò bẩn" này và coi đây là một màn trình diễn bẩn thỉu của Arsenal.

    Thực sự có pha vào bóng bẩn nào trong trận đấu đó không? Không có pha nào cả. Đó là một trận bóng đá, và còn là một trận đấu tuyệt vời.

    Deeney (phải) đã bóc mẽ Man City

    Điều kỳ lạ

    Erling Haaland ném quả bóng vào đầu Gabriel và mọi người muốn xem xét lại? Nào, chúng ta đang làm gì thế? Cậu ấy không bị thương, đó là bóng đá. 

    Tôi thích Haaland, cậu ấy là một kẻ chiến thắng tinh quái. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng câu nói "hãy khiêm tốn" mà cậu ấy dành cho Arteta thật kỳ lạ. Nếu cậu ấy nói điều đó với tôi, có lẽ đã có chuyện xảy ra trong đường hầm.

    Bóng đá giờ đã trở nên quá nhạt nhẽo và buồn tẻ. Ai cũng lịch sự và đáng yêu. Chẳng phải bóng đá là để giành chiến thắng sao?

    Arteta đã quá chán việc đứng ở vị trí thứ hai và muốn vượt lên bằng bất kỳ cách nào. Ông ấy đã truyền vào các cầu thủ tinh thần rằng họ cần phải chiến đấu cũng như kiên cường hơn, và họ đã lắng nghe.

    Thiếu ý tưởng

    Man City đang sử dụng chuyện này như một chiến thuật đánh lạc hướng bởi, dám nói điều này, họ có vẻ như đã hết ý tưởng và không có kế hoạch B trước khi may mắn có được bàn gỡ hòa.

    Và không ai nói về tấm thẻ đỏ dành cho Leandro Trossard đã giúp Man City rất nhiều, bởi vì theo tôi, nếu không có thẻ đó, Arsenal có lẽ đã giành chiến thắng.

    Khi Rodri rời sân vì chấn thương, đó là một đòn tâm lý nặng nề và Arsenal đã cảm nhận được cơ hội. Liệu bạn có tin rằng họ sẽ không ghi thêm bàn từ một tình huống cố định khác với 11 cầu thủ trên sân?

    Arsenal đang chứng tỏ họ có thể chơi theo một cách khác và điều đó thật tuyệt vời cho bóng đá. Đúng, họ có thể chơi bóng đẹp, nhưng họ cũng có thể đẩy lùi bạn. Bạn đã không thể nói điều đó về họ trong suốt một thời gian dài.

    Deeney cho rằng Arsenal đã chơi tốt trước Man City

    Nếu tôi là một cầu thủ Arsenal, tôi sẽ giơ hai ngón tay lên thách thức cả thế giới. Họ đang chứng minh họ không còn yếu mềm nữa. Tôi khá thích điều đó.

    Arsenal là một đội bóng rất giỏi, chỉ cần bỏ qua những điều không cần thiết và tập trung vào bức tranh lớn hơn. Giữa Arsenal và Man City đang trở nên căng thẳng, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó ảnh hưởng đến tình bạn giữa Arteta và Pep sớm thôi.

    Sẽ chẳng còn cái cụng ly nào nữa sau những gì xảy ra cuối tuần qua. Bạn không thể cứ liên tục đối đầu với ai đó và người kia luôn chiến thắng. Sẽ có sự ganh ghét tích tụ dần.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay