Bóng Đá Plus trên MXH

Khi ‘tấm khiên’ của HAGL bị… xé toạc
Hải Đăng • 18:02 ngày 21/08/2022
Chỉ 2 trận đấu, HAGL bị chọc thủng lưới đến 4 lần, gần bằng với số bàn thua mà họ phải nhận ở 11 trận trước đó. Rõ ràng, HLV Kiatisak cần phải giải mối nguy hiểm đang hiện diện trước mắt ông.

    Trận thua Hải Phòng 1-2 mới đây ở vòng 13 đã cho thấy HAGL đang gặp những vẫn đề trong cách phòng ngự. Ví dụ điển hình là bàn thua đầu tiên ở phút 23, Hữu Tuấn phá bóng trúng người An Sae Hee đến chân Riamrio. Tiền đạo người Brazil bứt phá buộc An Sae Hee phải phạm lỗi và chính  Rimario đã ghi bàn từ chấm 11m. Thật khó để hài lòng về màn trình diễn của An Sae Hee khi người ta có cảm giác, trung vệ người Hàn Quốc vừa phải đá vừa học làm quen với môi trường V.League. Nếu đặt bên cạnh người đồng hương Kim Dong Su, rõ ràng An đang thua một bậc về trình độ.

    Thực tế, ở HAGL An Sae Hee chỉ là một lựa chọn số 2. Như trận đấu với Hải Phòng khi Hồng Duy vắng mặt, HLV Kiatisak buộc phải đưa Văn Sơn lên đá đá biên và An là người trám vào vị trí trung vệ lệch phải của người đồng nghiệp. Sự phối hợp giữa An Sae Hee, Mauricio và Hữu Tuấn không mang đến cảm giác an toàn. Một phần, những cầu thủ này ít có cơ hội thi đấu cùng nhau, một phần Hữu Tuấn hay Mauricio cũng đang có cảm giác không tốt. 

    HAGL (áo vàng) đang có nhiều lỗi trong hệ thống phòng ngự

    Chắc chắn không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu hàng phòng ngự. Trong vài trận đấu đã qua, các tiền vệ của HAGL chơi không thật sự tốt. Đặc biệt trong khâu hỗ trợ phòng ngự, họ thường bị hụt hơi khi đối phương chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Chẳng hạn như vị trí của Xuân Trường, cầu thủ này thường thất thế khi gặp những đối thủ chơi cơ bắp. Ở phía trên, hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn… dẫn đến việc không thể giảm tải áp lực cho những cầu thủ phòng ngự phía dưới.

    Hàng phòng ngự của HAGL được ví như một “tấm khiên” vững chắc dưới triều đại của HLV Kiatisak. Ở mùa giải năm ngoái, khi HAGL đã ở rất gần chức vô địch, họ có một hàng phòng ngự trứ danh. Cho đến vòng 11, V.League 2022 các đối thủ vẫn rất e sợ, nhưng ở 2 vòng đấu gần đây, “tấm khiên” ấy đã bị xé toạc. Và đây chính là một phần nguyên do khiến HAGL phải nhận thất bại và dần tụt lại phía sau.

    HLV Kiatisak cần có những sự thay đổi nếu không muốn tay trắng ở mùa giải năm nay.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội