Vladimir Luxuria là một diễn viên kiêm chính trị gia nổi tiếng, đứng đầu tổ chức dành cho người đồng tính tại Rome, đã bất ngờ bị cảnh sát Nga tống giam sau khi mang băng rôn có dòng chữ: “Gay is OK” (tạm dịch: Gay cũng chẳng sao).
Imma Battaglia, chủ tịch của phong trào Di'Gay cho biết: “Cô ấy đã bị cảnh sát Sochi bắt trong khi tham dự thế vận hội với tấm băng rôn “Gay is Ok”. Khi bị bắt, Luxuria đã gửi một tin nhắn cầu cứu tới bạn bè với nội dung: “Tôi đang bị giam giữ và chỉ có một mình, hãy giúp tôi”. Vladimir cho biết do bất đồng về ngôn ngữ nên cô cũng không thể hiểu những thông tin do cảnh sát đưa ra.
Flavio Romani, chủ tịch của ArciGay, cho biết ông cũng đã nhận được một cuộc điện thoại từ Luxuria.
Trước đó trên Twitter, nữ nghị sĩ này đã khoe thông tin cô có mặt tại Sochi và đăng một bức hình cô đứng trước biểu tượng của Olympic. Việc Luxuria bị bắt đã khiến rất nhiều nhân vật chính trị cao cấp phẫn nộ.
Hình ảnh Luxuria tại Sochi
Phát ngôn viên của bộ trưởng bộ ngoại giao Italia đã từ chối đưa ra bình luận về việc bắt giữ, nhưng lãnh sự quán của nước này tại Moscow đã đưa nhân viên tới Sochi để yêu cầu có thông tin chính xác về những gì đã và đang diễn ra. Hiện nhiều nguồn tin cho biết Luxuria đã được trả tự do.