Từ đầu kỳ Thế vận hội đến giờ, người ta phải chứng kiến quá nhiều những sự cố, những thiếu sót trong công tác tổ chức của nước chủ nhà, trong khi số tiền được chi ra để tổ chức là rất lớn (lên đến 52 tỷ USD).
Còn nhớ, riêng chuyện ngọn đuốc cho Thế vận hội thôi cũng đã gây quá nhiều tai tiếng cho nước chủ nhà. Từ việc chất lượng đuốc kém, cho đến số tiền bị biển thủ hay chi sai mục đích, đã khiến cho Tổng thống Nga Putin điên tiết và tuyên bố sẽ xử nghiêm những cá nhân sai phạm sau khi Olympic Sochi 2014 kết thúc.
Và hôm qua, một camera an ninh đã chộp được cảnh trần nhà thi đấu môn trượt băng tốc độ Adler Arena tại Sochi bị sụp một một góc, mà thủ phạm lại là một... con mèo trốn trên đó. Như vậy, lại một lần nữa dấu hỏi lớn về chất lượng các công trình tại Sochi lại được đặt ra.
Ngay câu mở đầu của bài viết đăng trên Fox Sport (Mỹ), có câu: "Ông Putin có biết điều này không nhỉ?"