Những ngày qua, nhiệt độ ở Sochi chạm đến mốc 11 độ C chẳng còn là chuyện hiếm. Không ít VĐV ta thán về việc chiến thuật thi đấu của họ phá sản khi tranh tài trong kỳ Olympic ấm áp nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Đông.
Ở nội dung trượt tuyết băng đồng 15km, VĐV người Anh Andrew Young than thở rằng: “Cảm giác cứ như tôi đang ở trong phòng xông hơi vậy”.
Để tránh cảm giác ngột ngạt trong những bộ trang phục thi đấu kín mít đặc trưng của thể thao mùa Đông dưới điều kiện thi đấu như mùa Hè ấy, VĐV trượt tuyết người Na Uy Chris Andre Jespersen đã táo bạo mặc áo cộc, quần đùi để tranh tài.
Nhìn Jespersen mặc thoáng mát lướt đi trên mặt tuyết, có cảm giác như anh đang thi đấu trong môn thể thao “Đông lai Hè”.
Dù vậy, chiến thắng trong nội dung thi này vẫn thuộc về một VĐV kín cổng cao tường kiểu truyền thống. Đó là nhà ĐKVĐ người Thụy Sỹ Dario Cologna.
Các chuyên gia khí tượng dự báo không loại trừ khả năng những ngày tới, nhiệt độ ở Sochi còn có thể lên tới… 18 độ C.
Cập nhật BXH huy chương đến 9h00 ngày 15/2: