Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép ở Binan: Hào khí Việt Nam
THIÊN MINH (Từ Binan)  • 09:27 ngày 06/12/2019
“Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi…”, giai điệu đầy tự hào về Việt Nam cất lên ở những quán café ven con đường vào sân vận động Binan ngay từ lúc 13h00 trưa qua.

    Những chủ quán tại nơi đây thực sự sở hữu một cái đầu kinh doanh nhanh nhạy. Họ biết rằng sân Binan hôm qua chứng kiến hai trận đấu liên tiếp của Việt Nam từ môn bóng đá nam lẫn bóng đá nữ. Và điều đó theo họ cũng có thể hiểu rằng, sẽ có một biển người Việt Nam đến để xem và cổ vũ cho đội bóng quê hương, giống như những ngày thi đấu trước đó. 

    Dự đoán của những chủ quán café đã thành hiện thực. Thậm chí, cảnh tượng mà họ chứng kiến còn hơn cả những gì kỳ vọng. Những NHM mặc áo cờ đò sao vàng tấp nập đến SVĐ Binan. Họ có thể là những Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Philippines. Hoặc có những nhóm CĐV còn từ Việt Nam bay sang Philippines để được đồng hành với hành trình của cả U22 nam Việt Nam lẫn ĐTQG nữ. 

    Anh Long, một thành viên của Hội CĐV Việt Nam chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá một chi tiết thực sự cảm động: “Chúng tôi đã có mặt ở Philippines kể từ cách đây 1 tuần lễ. Tôi biết rằng sân Binan trong ngày thi đấu 5/12 có tới 2 trận đấu rất quan trọng, từ U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng cho đến trận bán kết nữ của Việt Nam trước Philippines. Thời gian để cổ vũ hai đội kéo dài từ 16h00 đến 20h00 (theo giờ Philippines - PV). Chính vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị từ giò lụa, xôi, thịt gà, bánh mì… để có thể dã chiến xuyên chiều với các đội tuyển quê hương”. 

    Các tuyển thủ cảm ơn NHM sau trận hòa Thái Lan. Ảnh: Đức Cường

    Quả thực, không phải chỉ có nhóm CĐV của anh Long sẵn sàng cổ vũ từ trận này qua trận khác cho bóng đá Việt Nam mà có rất rất nhiều những người hâm mộ truyền lửa tới cả đội nam lẫn nữ. Sân Binan lúc 21h00 tối, vẫn có tới hơn 1.000 người hâm mộ mặc những chiếc áo đỏ, treo cờ Tổ quốc Việt Nam hiện diện ở khán đài Binan. 

    Tình yêu, sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam đã lấn át hoàn toàn một nhóm người hâm mộ quá đỗi khiêm tốn của Thái Lan ở trận đầu tiên. Và khi “đối đầu” với hơn 1.000 CĐV Philippines ở trận đấu sau đó, hào khí Việt Nam cũng không hề giảm sút so với giới mộ điệu chủ nhà. 

    Bóng đá Việt Nam đang từng bước hướng đến những tấm huy chương vàng SEA Games. Và quả thực đằng sau những thành tích mà đội nam và đội nữ đã trải qua, có sự hậu thuẫn rất lớn của người hâm mộ Việt Nam từ Philippines cho đến mọi miền của thế giới. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội