Thủ môn Joan Garcia đã chia tay Espanyol để gia nhập Barca hồi giữa tháng 6 vừa qua. Hợp đồng của Garcia với Barca có thời hạn đến tháng 6/2031 và bao gồm điều khoản phá vỡ trị giá 400 triệu euro. Garcia gây ấn tượng mạnh ngay ở những buổi tập đầu tiên với phản xạ xuất sắc và khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời. Cùng với đó, trận giao hữu vừa qua của Barca trước Vissel Kobe được coi là bài test đầu tiên cho Garcia trong màu áo đội bóng mới.
Diễn biến thực tế đưa lại từ trận đấu cho thấy, Garcia đã cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với đồng đội mới tại Barca. Cũng chính Garcia đã đóng góp công sức vào việc giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1 trước đội bóng Nhật Bản. Chia sẻ sau trận, ông thầy người Đức cho hay: “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi với một đối thủ mạnh với triết lý bóng đá tốt”. Bên cạnh đó, Hansi Flick đã nói về màn ra mắt của thủ môn Garcia sau chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe. “Việc Joan Garcia đeo áo số 1 ư? Tôi nghĩ điều đó chỉ dành cho các trận giao hữu thôi”, HLV Hansi Flick chia sẻ.
Tuyên bố là thế song trên thực tế Joan Garcia đang cho thấy mình hoàn toàn đủ khả năng là thủ môn “số 1” của Barca. Không thừa khi nhắc lại, Garcia đã thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo Espanyol mùa trước. Cụ thể, Garcia đã có 146 pha cứu thua sau 38 trận La Liga (trung bình 3,8 lần/trận). Con số này cho thấy Garcia có khả năng phán đoán xuất sắc và một tinh thần vững vàng khi đối mặt với áp lực liên tục.
Ở tuổi 24, thủ môn người Tây Ban Nha được xem là chốt chặn đáng tin cậy dài hạn cho khung gỗ đội chủ sân Camp Nou. Việc Ter Stegen phải lên bàn mổ lần nữa đồng nghĩa Garcia gần như không vấp phải sự cạnh tranh thực sự. Và ngay cả khi trở lại, Ter Stegen cũng không có cửa để đua tranh vị trí “số 1” trong khung thành Barca.