Đàm phán gia hạn với Vinicius lâm vào bế tắc
Hợp đồng hiện tại của Vinicius còn thời hạn tới năm 2027, nhưng theo tiết lộ của Mundo Deportivo, các cuộc đàm phán gia hạn giữa anh và CLB đã bị đình trệ trong những tuần gần đây. Dù cầu thủ người Brazil được cho là đã đồng ý về mặt nguyên tắc, nhưng vướng mắc lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính.
Vinicius muốn được nhận mức lương ngang bằng với Kylian Mbappe cùng với một khoản phí lót tay lớn cho việc gia hạn. Tuy nhiên, Real Madrid lại đang nỗ lực thuyết phục Vinicius điều chỉnh các yêu cầu tài chính, vốn được cho là quá cao.
Saudi Pro League sẵn sàng tạo địa chấn
Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Real Madrid sẵn sàng lắng nghe các đề nghị cho Vinicius. Saudi Pro League, như thường lệ, đang nổi lên là điểm đến khả dĩ nhất. Theo các báo cáo, giới chức bóng đá Saudi Arabia đã tiếp xúc với người đại diện của Vinicius trong nhiều tháng qua.
Họ sẵn sàng biến anh thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức đãi ngộ lên đến 1 tỷ euro mỗi mùa (khoảng 868 triệu bảng). Ngoài ra, Real Madrid có thể thu về tới 350 triệu euro (khoảng 304 triệu bảng) nếu chấp nhận bán Vinicius, một con số phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới hiện tại.
Florentino Perez nhắm Haaland thay thế
Dù ưu tiên hàng đầu của Real Madrid vẫn là giữ chân Vinicius, Chủ tịch Florentino Perez đã bắt đầu lên kế hoạch thay thế ngôi sao người Brazil. Theo tiết lộ từ đài Cadena SER, Perez đã “chấm” Erling Haaland là người kế thừa vị trí ngôi sao của Vinicius trong đội hình.
Perez từ lâu đã mơ về viễn cảnh Mbappe đá cặp cùng Haaland trong màu áo trắng, một bộ đôi mà ông tin rằng sẽ giúp Real Madrid thống trị bóng đá châu Âu trong cả thập kỷ tới.
Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Haaland hiện còn hợp đồng với Man City đến năm 2034, nên mức phí chuyển nhượng để có thể đưa anh rời Etihad chắc chắn sẽ cực kỳ đắt đỏ. Bản thân Man City cũng chưa từng cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đàm phán.
Một chương mới cho Galacticos?
Nếu thương vụ này thành hiện thực, Real Madrid có thể chứng kiến sự kết thúc bất ngờ của “kỷ nguyên Vinicius”, cầu thủ từng được xem là trung tâm của dự án dài hạn hậu Benzema. Nhưng với sự xuất hiện của Mbappe, và khát khao tạo ra một dải ngân hà mới, Perez có thể sẵn sàng hy sinh Vini để tạo ra "Galacticos 3.0" – với hai cái tên Haaland và Mbappe cùng sát cánh trên hàng công.
Liệu đây có phải bước đi táo bạo kế tiếp của Real Madrid, hay chỉ là đòn "giương đông kích tây" trong các cuộc đàm phán lương bổng? Tương lai của Vinicius có thể là chủ đề làm rung chuyển cả thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.