Bóng Đá Plus trên MXH

Vụ Gakpo là màn 'trả đũa' của Liverpool với MU
Hoành Bồ • 16:48 ngày 29/12/2022
MU đã theo đuổi Cody Gakpo gắt gao, và có lợi thế lớn khi tiền đạo trẻ người Hà Lan chung người đại diện với HLV Erik ten Hag. Nhưng một cú áp-phe chóng vánh đã thay đổi tất cả.

    Lịch sử đổi thay

    Mùa Hè 1999, Liverpool nỗ lực theo đuổi Mikael Silvestre. Món hàng “hot” của nước Pháp thời điểm đó được xem như trong túi của người Merseyside. Họ có Gerard Houllier trên băng ghế chỉ đạo, người đã dẫn dắt Silvestre ở U20 Pháp năm 1997. 

    Thế rồi như một quả bom, Silvestre ra mắt ở Old Trafford ngày 10/9/1999 trong bản hợp đồng 4 triệu bảng và đánh dấu màn ra mắt bằng trận đấu với chính Liverpool vào hôm sau. Một nỗi đau mà có lẽ không một Liverpudlian nào muốn nhắc lại. 

    Silvestre ở đó đến năm 2008, giúp Quỷ đỏ chinh phục 10 danh hiệu với 4 Ngoại hạng Anh và 1 Champions League. Sau này, cựu hậu vệ người Pháp nhớ lại: “Ferguson đã gọi điện cho tôi, và thật dễ dàng để đưa ra lựa chọn”.

    Sự ganh đua giữa MU và Liverpool còn thể hiện trong thương vụ Nemanja Vidic năm 2006. Liverpool khi ấy là một thỏi nam châm đầy sức hút nhờ chiến tích Istanbul huyền diệu, với chiếc cúp C1/Champions League thứ 5 lịch sử CLB. HLV Rafa Benitez và GĐĐH Rick Parry ra sức thuyết phục trung vệ 25 tuổi đang chơi cho Spartak Moscow.

    Dù vậy, một lần nữa MU đến và nẫng mất người mà Liverpool mong muốn. “Rồi United đến. Ferguson gọi cho tôi từ căn hộ, ông ấy nói rằng: “Này Vidic, tôi đã xem cậu thi đấu khi Serbia gặp Pháp. Tôi thực sự muốn cậu ở đây”. Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh chóng. Hai ngày sau, tôi có mặt ở Old Trafford” - Vidic nhớ lại thương vụ chuyển nhượng đã thay đổi cuộc đời mình.

    Dù Gakpo và HLV Ten Hag (ảnh trái) có chung người đại diện nhưng tiền đạo này vẫn chọn về đội của Klopp

    Gakpo & sự thắng thế của Liverpool

    Sở dĩ Vidic chọn MU thay vì Liverpool - đội mới vô địch Champions League và tràn trề sức hút, đó là bởi trung vệ người Serbia có một niềm tin sắt đá vào Sir Alex Ferguson cũng như tương lai ổn định, bền vững tại Old Trafford. Liverpool khi đó bay bổng, tạo nên chiến tích thần kỳ nhưng không phải chỗ dựa vững chắc về mặt niềm tin. Tại thời điểm Vidic cân nhắc giữa hai thế lực màu đỏ nước Anh, MU với Sir Alex đã chinh phục 8 danh hiệu Ngoại hạng Anh còn Liverpool thì… 7 lần thay HLV.

    Hôm nay, lịch sử đã sang trang. Kể từ khi HLV Juergen Klopp đến Anfield nhận việc, nhà cầm quân người Đức đem về phòng truyền thống CLB thêm 7 danh hiệu, xây dựng nên một đội quân khát khao chiến thắng cùng lối chơi đặc thù. Trong khoảng thời gian đó, MU lần lượt sa thải Van Gaal, Mourinho, Ole Solskjaer, Ralf Rangnick và giờ đang làm việc cùng Erik ten Hag.

    Như vậy, sự ổn định và sức hút danh hiệu ở Liverpool hơn hẳn MU - đội bóng đã 5 năm không biết đến “mùi danh hiệu”. Về phần mình, chỉ mới ở mùa trước thôi Lữ đoàn đỏ còn hướng về cú ăn bốn dù sau cùng chỉ chinh phục được những FA Cup và League Cup.

    Đã thế, nội tình MU cũng rối như canh hẹ. Sở dĩ MU theo đuổi Cody Gakpo, đó là bởi họ cần một người thay thế vai trò của Cristiano Ronaldo - người đã rời đi theo cách không thể tồi tệ hơn. Cảm giác yên tâm, một tương lai ổn định và khả năng chinh phục các danh hiệu - đó là điều Liverpool đang làm tốt hơn MU.

    Bởi thế, ngay cả khi HLV Ten Hag và tiền đạo trẻ Gakpo có chung người đại diện, điều đó không phải sự đảm bảo cho khả năng chiến thắng. Trong thời điểm Quỷ đỏ còn chưa biết làm thế nào để thương thảo với CLB chủ quản PSV, thì HLV Klopp đã chiếm được trọn vẹn tình cảm của tài năng sáng giá xứ sở hoa Tulip. Có thể nói trong thương vụ này, Ten Hag và MU thua ngay trên “sân nhà”.

    Van Dijk gọi điện thuyết phục Gakpo

    Trung vệ Virgil van Dijk được cho là một trong những nhân vật có tiếng nói quyết định trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Cody Gakpo từ PSV sang Liverpool. Theo báo Eindhoven’s Dagblad, Van Dijk đã gọi điện cho Gakpo vào đêm ngày Lễ tặng quà, ngay sau chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Aston Villa. Và chính cuộc gọi đó đã khiến tiền đạo trẻ người Hà Lan quyết định ngả hẳn về phía Liverpool sau khi vẫn còn chút lưỡng lự giữa The Kop với Man United.

    3 lần đau đớn trong 1 năm
    Sau thời điểm Gakpo chốt Liverpool, các fan M.U tự an ủi rằng tiền đạo Hà Lan “trẻ người non dạ”. Thực ra không phải. Chỉ trong 1 năm qua, M.U đã bị Liverpool qua mặt ở 3 thương vụ - Luis Diaz, Darwin Nunez và Cody Gakpo. Bất chấp màn trình diễn của họ tại Anfield ra sao, đây thực tế vẫn là những thất bại đau đớn của Quỷ đỏ. 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội