Cái tên James Maddison đang được nhắc nhiều đến sau khi khép lại trận đại chiến vừa qua giữa Tottenham và MU. Tuyển thủ Anh ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất của trận đấu ở phút thứ 13 sau sai lầm của Andre Onana. Sau khi chọc thủng lưới MU, Maddison đã có màn ăn mừng theo kiểu “phi tiêu” nổi tiếng của mình khi nhìn xuống máy quay TV, ra hiệu bằng tay trong tư thế ném phi tiêu và sau đó làm động tác im lặng bằng ngón tay đặt trên môi. Nó được coi là phản ứng đáp trả cực gắt trước những lời chỉ trích từ Roy Keane nhằm vào Maddison trước trận đấu.
“Chúng ta đã thấy Maddison ở Tamworth, và rồi anh ta đã bị loại. Mọi người nói Maddison cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng khi nào thì anh ta sẽ bước lên đỉnh cao? Anh ta đã xuống hạng với Leicester và cũng sẽ xuống hạng với Spurs. Maddison không tệ khi anh ta không phóng phi tiêu, nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết, nếu bạn nghĩ anh ta sẽ trở lại và đưa Spurs vào top 6, thì bạn đang ở vùng đất cúc cu đấy.
Kể ra Maddison cũng được xem là tài năng. Nhưng nếu bạn là một cầu thủ trong phòng thay đồ của Spurs và Maddison trở lại đội, bạn sẽ không nhìn và nói “ôi Chúa ơi - hôm nay anh ta đã trở lại. Hy vọng chúng ta sẽ ổn thôi”. Đội tuyển Anh có 300 người và anh ta thậm chí không thể lọt vào đội hình đó”, Keane nhận xét.
Nói chuyện với Sky Sports sau trận đấu, Maddison, người hùng của Spurs cho biết khi được hỏi về ý nghĩa đằng sau màn ăn mừng của anh: "Tôi luôn là một tiền vệ ghi bàn. Đó là lý do tại sao Spurs đưa tôi đến câu lạc bộ. Tôi ở đó để thể hiện sự sáng tạo và ghi bàn. Tuần này có một chút ồn ào bên ngoài. Mọi người sẽ có ý kiến của họ. Nhưng giờ có lẽ họ sẽ bớt ồn ào đi”.