Một đòn phủ đầu không hề ngẫu nhiên
Việc Liverpool tiếp cận Alexander Isak với mức giá kỷ lục 120 triệu bảng có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi Newcastle kiên quyết tuyên bố Isak không phải để bán và định giá cầu thủ này trên 150 triệu bảng. Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định: The Kop sẽ không hành động nếu không có "đèn xanh" ngầm từ phía cầu thủ.
Isak vẫn chưa chính thức yêu cầu ra đi, nhưng Liverpool không cần quá nhiều để hành động. Chỉ cần vài cuộc nói chuyện giữa người đại diện và giới trung gian, hoặc vài lời gợi ý về mức lương, vai trò, cơ hội dự Champions League… là đủ để gây hiệu ứng.
Lúc này, Liverpool chỉ mới “bắn tín hiệu”, chưa gửi đề nghị chính thức. Nhưng đó đã là cú đòn đánh mạnh vào tâm lý cả cầu thủ lẫn CLB chủ quản.
Với Isak, lời mời từ nhà đương kim vô địch nước Anh, đội bóng đang tái thiết dưới bàn tay HLV Arne Slot với những tân binh trẻ, tài năng như Wirtz, Frimpong, Kerkez, chắc chắn khiến anh phải suy nghĩ. Với Newcastle, dù không muốn bán, họ hiểu rằng: cứ để tình trạng mập mờ kéo dài, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là họ.
Kế hoạch kép của The Reds
Điểm đặc biệt trong thương vụ này là Liverpool không chỉ muốn chiêu mộ Isak, mà còn chuẩn bị một phương án dự phòng cực kỳ khó chịu: Hugo Ekitike. Đây là mục tiêu số một mà Newcastle đang theo đuổi để ghép cặp với chính Isak mùa tới.
Ekitike vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Eintracht Frankfurt, ghi dấu ấn với 23 lần tham gia vào bàn thắng sau 33 trận Bundesliga. Anh đang ở đỉnh cao tiềm năng, là mục tiêu lý tưởng cho mọi đội bóng muốn xây dựng tương lai. Newcastle đã ra giá 65 triệu bảng nhưng bị từ chối, và Frankfurt muốn tới hơn 80 triệu bảng.
Đúng lúc này, Liverpool chen ngang, tuyên bố rằng nếu không mua được Isak, họ sẵn sàng “giật” luôn Ekitike khỏi tay Newcastle. Đây chính là điểm nhấn chiến lược: ép Newcastle vào một tình thế đầy khó khăn.
Chiến lược của Liverpool không chỉ nằm ở tiền bạc. Họ đang hành xử như một ông lớn thực thụ: giành giật không chỉ cầu thủ, mà còn cả chiến lược dài hạn của đối thủ.
Newcastle, trong suốt 2 năm qua, đã xây dựng đội hình xoay quanh Isak – một trong những tiền đạo hay nhất Premier League hiện tại. Họ đặt cược tương lai vào bộ đôi Isak – Ekitike, với tham vọng chen chân vào top 4 mùa tới. Nhưng Liverpool hiểu rõ điều đó, và chính xác hóa nó thành điểm yếu để tấn công.
Cần nhấn mạnh, Liverpool không chắc chắn thành công với Isak. Nhưng họ đang làm điều mà ít CLB nào đủ bản lĩnh: gây sức ép tâm lý lên cả cầu thủ lẫn CLB sở hữu, từ đó định hướng toàn bộ thị trường theo ý mình.
Dù kết quả ra sao, rõ ràng Newcastle đang đối mặt với một bài toán vô cùng khó giải. Và nếu mọi thứ đi đúng hướng The Reds mong muốn, đây sẽ là mùa hè mà Liverpool không chỉ mua giỏi mà còn “chơi cờ” đỉnh cao với toàn bộ phần còn lại của Premier League.
Kịch bản nào cho Newcastle?
- Giữ Isak – mất Ekitike: Kế hoạch ghép cặp tan vỡ, chỉ còn lại một trung phong và sớm hay muộn cũng phải bán.
- Bán Isak – mua được Ekitike: Mất đi ngôi sao số một, nhưng kịp tái đầu tư cho tương lai.
- Mất cả hai – thảm họa: Liverpool thắng toàn diện.
Tình thế hiện tại cho thấy Liverpool không cần phải chiêu mộ cả hai tiền đạo. Chỉ cần Newcastle mất một trong số đó, họ cũng đạt được mục tiêu là phá hủy kế hoạch nhân sự của đối thủ.