Bóng Đá Plus trên MXH

‘Tội ác’ của Lamine Yamal hay trò hề của phương Tây?

Trivela Chuyên gia vỉa má
08 phút trước
Những lùm xùm quanh tiệc sinh nhật tuổi 18 của Lamine Yamal cho thấy thứ văn hóa nước đôi, tiêu chuẩn kép của phương Tây.

Sinh nhật đầy rắc rối của Lamine Yamal

Vào ngày 13/7/2025 vừa rồi, Lamine Yamal đã tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình. Một cột mốc quan trọng với anh. 

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Yamal không biến bữa tiệc ấy thành sự kiện xa hoa theo phong cách “Mafia”, cùng drone, DJ, siêu xe và… , đây mới là phần quan trọng nhất, vài người lùn trong vai trò hoạt náo viên. 

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Những người lùn trong vai trò hoạt náo viên. Và thế là cả xã hội Tây Ban Nha như bùng nổ.

Không phải vì drone vi phạm không phận. Cũng chẳng phải vì có ai xả súng. Mà vì - ôi thôi rồi – một cậu trai 18 tuổi “dám” thuê người lùn để nhảy múa trong tiệc của mình. Nếu bạn tin vào cách phản ứng của báo chí và chính quyền Tây Ban Nha, đó như là một tội ác tày trời vậy.

Điều gây cười nhất ở đây không phải là các hoạt cảnh của những người lùn. Mà chính là việc những người tự xưng là bảo vệ nhân quyền đã... phủ nhận quyền được làm việc của những người lùn. 

Thực tế là, nhiều người trong số những người lùn được thuê lên tiếng rằng họ tình nguyện nhận show, được trả lương đàng hoàng, được tôn trọng. Với họ thì đó chính là nghề nghiệp. Nhưng xã hội đạo đức phương Tây lại nghĩ khác. Nếu hình ảnh của bạn "không đẹp" trong mắt họ, thì bạn không có quyền làm nghề.

Vậy câu hỏi là: giới “văn minh” giãy nảy lên như thế là vì nhân quyền, hay vì sự thỏa mãn cảm xúc đạo đức giả của người nhìn?

Đi xa hơn, ta sẽ thấy tất cả những gì liên quan tới Yamal đều gây ồn ào một cách đặc biệt. Từ chuyện anh có quan hệ yêu đương với ai. Tới cả cái cách anh kéo cho cạp quần hơi trễ xuống so với bình thường. Và bây giờ là chuyện “vô đạo đức với người lùn” này.

Rõ ràng Yamal đang là nạn nhân của việc truyền thông cần một cái tên để ném đá. Yamal mới 18 tuổi. Nhưng trong mắt báo chí phương Tây thì cậu đã được dán nhãn là “kẻ bóc lột hình ảnh người khuyết tật”, một “kẻ vung tiền thiếu suy nghĩ”, và thậm chí còn có những ý kiến yêu cầu... trừng phạt hành vi kỳ thị.

Vấn đề ở đây không phải là chuyện đúng hay sai. Mà là: nếu Yamal là con của một nghị sĩ châu Âu trắng da, liệu có ai dám gọi đó là "bóc lột"? Hay người ta chỉ dễ nổi giận khi “đứa trẻ nhập cư da màu” thành công quá sớm và dám làm điều khác biệt?

Phương Tây rất giỏi “diễn”. Một mặt, họ quảng bá sự đa dạng và chấp nhận khác biệt. Mặt khác, khi người khác biệt dám sống đúng bản thân theo cách không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức giả của họ, lập tức bị xử như phạm nhân.

Nếu những người lùn trong bữa tiệc của Yamal xuất hiện trên show Netflix, nhảy nhót vì rating, thì đó là nghệ thuật. Nhưng nếu họ xuất hiện trong tiệc của Yamal, thì, ôi không, đó là bóc lột. Vì rõ ràng, quyền được “tự do thể hiện” ở phương Tây luôn đi kèm một... bản phụ lục đạo đức.

Câu chuyện Yamal giống như một vở kịch hài đen tối: nơi những người được cho là “nạn nhân” lại là người hạnh phúc, và những “anh hùng đạo đức” lại chính là người đi vùi dập quyền tự do cá nhân của người khác.

Thật ra, Lamine Yamal không cần xin lỗi. Chính xã hội này mới cần xin lỗi vì đã biến quyền tự do thành một loại... đặc ân có điều kiện.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay