Marseille cũng mạnh chi hơn thường lệ với 20 triệu euro cho tăng cường nhân lực. Còn PSG “tằn tiện” cũng chi tới 77 triệu euro, chiếm 41,5% tổng số tiền mua cầu thủ của Ligue 1 trong mùa Hè 2016 (183 triệu euro). Và những bản hợp đồng đắt nhất cũng thuộc về nhà ĐKVĐ Ligue 1, với Krychowiak (35 triệu euro) và Jese (25 triệu euro). Chỉ từng đấy thống kê về chi tiêu của 3 trong số 4 đội mạnh nhất về tài chính ở Pháp, ta thấy được sự chênh lệch khủng khiếp tại Ligue 1 dưới góc độ chuyển nhượng.
Chỉ còn 3 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016 đóng cửa, nhưng có tới 5 CLB vẫn chưa bỏ ra đồng nào để tăng cường cầu thủ là Bastia, Guingamp, Metz, Montpellier và Nancy. 2 trong số 5 đội bóng này là những tân binh của Ligue 1 (Metz và Nancy). Và sự cách biệt quá lớn trong mua sắm ấy sẽ kéo theo hệ quả là chênh lệch về lực lượng, trình độ giữa PSG với nhóm đại gia, giữa nhóm đại gia với các CLB nghèo của Ligue 1.
Trong khi đó rất nhiều ngôi sao trở về Ligue 1 thực ra đều thuộc dạng “miễn phí” như Falcao (hết hợp đồng cho mượn tại Chelsea), Gomis (mượn từ Swansea), Menez (chuyển nhượng tự do). Những cái tên này không thể giúp cán cân chi tiêu bớt chênh lệch mà càng nói lên một sự thực, rằng ngoại trừ PSG thì cả Ligue 1 đều phải thắt lưng buộc bụng. Như vậy, dù mùa giải chưa diễn ra thì có thể khẳng định PSG sẽ lại không khó tung hoành ở Ligue 1 như những mùa giải đã qua.