Nói Nagoya Oceanes là đội bóng mạnh, vì dù mới thành lập từ năm 2006 nhưng CLB này đã 9 lần vô địch futsal Nhật Bản, trong đó 3 lần vô địch giải các CLB châu Á năm 2011, 2014 và 2016. Thế nên, đây là đối thủ rất nặng ký của thầy trò ông Miguel Rodrigo bên phía Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, sau khi lọt vào tứ kết bằng chiến thắng ở 10 giây cuối cùng trước Al Dahafra, tinh thần của các cầu thủ Thái Sơn Nam đang rất hưng phấn.
Trò chuyện cùng chúng tôi từ thành phố Yogyakarta (Indonesia), nơi đang diễn ra giải đấu, trợ lý Trần Long Vũ đã chia sẻ: “Dù Nagoya Oceans là đội bóng rất mạnh, nhưng tinh thần toàn đội đang rất hứng khởi và tự tin sau chiến thắng bất ngờ ở trận đấu bảng vừa qua. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu này, hy vọng CLB Thái Sơn Nam cũng sẽ làm nên kỳ tích như đội tuyển futsal Việt Nam đã làm được cách đây 2 năm khi thắng tuyển Nhật Bản để giành vé có mặt ở World Cup 2016”.
Trận đấu chiều mai, CLB Thái Sơn Nam sẽ vắng Ngô Ngọc Sơn vì chấn thương, nhưng điều này cũng không quá ảnh hưởng khi HLV Rodrigo vẫn có trong tay những quân bài mạnh nhất.
LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 8/8)
14h00 Chonburi Bluewave – Bank of Beirut
14h00 Mes Sungun – Osh Erem
18h00 Nagoya Oceans – Thái Sơn Nam
18h00 Naft Al Wasat – Vamos Mataram