Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: có hay không ‘khí chất Hoàng gia’?

Trivela Chuyên gia vỉa má
08 phút trước
Real Madrid thua trận, nhưng cách họ hành xử mới là thứ khiến người ta tranh cãi: Hoàng gia thật sự, hay chỉ là kẻ không biết thua?

Real Madrid - đội bóng của những danh hiệu, những ngôi sao, và cả một bề dày lịch sử khiến cả thế giới phải kính nể. Nhưng sau trận chung kết Cúp Nhà Vua vừa qua, người ta không chỉ nói về thất bại của họ trước Barcelona, mà còn nhắc nhiều đến cách hành xử. 

Một đội bóng lớn luôn phải tự đặt ra những chuẩn mực, thắng thì làm sao, thua thì ra thế nào. Nhưng với Real, có vẻ như chiến thắng là nghĩa vụ, còn thất bại thì... không thể chấp nhận.

Trước trận: Đội bóng lớn hay những kẻ chơi trò áp lực?

Truyền thông chưa bao giờ là sân chơi hiền lành, nhưng ít ai nghĩ Real Madrid - kẻ thống trị châu Âu - lại phải dùng chiêu bài “gây sức ép” trước trận đấu. 

Việc Real Madrid TV tung video công kích trọng tài Ricardo De Burgos không khác nào một đòn dằn mặt: “Ông cẩn thận đấy, vì chúng tôi không quên ai cả.”

Một đội bóng tự xưng là “đẳng cấp Hoàng gia” liệu có cần hạ mình đến mức đó? Hay đây chỉ là chiến lược quen thuộc: thắng thì “nổ”, thua thì đổ? 

Tất nhiên cũng phải hỏi ngược lại: nếu không ai thổi còi bất lợi cho Real, liệu họ đã cần làm thế?

Trong trận: Đấu đá hay... đá đấu?

Sân cỏ là nơi thể hiện đẳng cấp, nhưng cũng là nơi phơi bày bản chất. Real Madrid nhập cuộc với sự rắn rỏi, quyết liệt, điều không ai bất ngờ. Nhưng quyết liệt và chặt chém chỉ cách nhau đúng một ranh giới.

Khi trọng tài không rút thẻ, ai cũng muốn làm chủ cuộc chơi bằng... gầm giày.

Các cầu thủ Real liên tục vào bóng rát quá mức cần thiết, nhiều lần khiến các cầu thủ Barca nằm sân. Tới cả một người tình quốc dân như Modric cũng không ngần ngại đạp thẳng vào chân cầu thủ thuộc hàng con cháu là Gavi.

Câu hỏi đặt ra: Real đá vì chiến thắng, hay đá để giành quyền kiểm soát theo mọi giá? 

Fan Real bảo rằng đó là bản lĩnh, nhưng với người ngoài, có khi chỉ thấy sự nôn nóng đến hèn hạ.

Khi thua: Kẻ thất bại biết nuốt cay hay chỉ biết nuốt lời?

Phút 116, bàn thua đến như nhát dao vào lòng tự tôn. Và Real Madrid không giữ nổi bình tĩnh. Trọng tài trở thành “bao cát”, VAR bị lôi ra làm bia, đối thủ bị khinh miệt. 

Một Real Madrid đích thực, hay chỉ là một Real mất hồn?

Họ có quyền giận dữ, ai thua mà không tiếc? Nhưng kẻ lớn là kẻ biết đứng dậy, không phải quấy phá như đám trẻ không được quà. 

Fan yêu Real sẽ thấy đó là tinh thần chiến binh. Fan ghét Real thì bảo: “Thế là bản chất, đâu phải sự cố.”

Cái bóng của Hoàng gia, còn hay đã phai?

Real Madrid luôn là biểu tượng. Nhưng một biểu tượng, muốn tồn tại, phải giữ được phẩm cách. 

Đội bóng từng khiến cả châu Âu nể phục giờ khiến người ta phải hỏi: Phải chăng, Real giờ chỉ còn cái vỏ “Hoàng gia”, còn bên trong đã nhuốm đầy sự ngạo mạn?

Hay nói công bằng: Họ chỉ là nạn nhân của chính kỳ vọng, của cái bóng quá lớn do chính họ tạo ra.

*****

Real Madrid thua một trận, nhưng mất nhiều hơn thế. Không ai tranh cãi về đẳng cấp của họ, nhưng đẳng cấp ấy liệu có đi cùng sự cao thượng? 

Hay giờ đây, mỗi lần thất bại lại là một lần cả thế giới chứng kiến một Real Madrid không thua vì đá tệ, mà vì không biết thua.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hình ảnh xấu xí của Real Madrid sau trận chung kết Cúp Nhà vua vừa rồi?

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay