Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi đau tột cùng của Luka Modric

14 phút trước
Nếu Real Madrid đau 1 sau thất bại trước đại kình địch Barca ở trận chung kết Cúp Nhà Vua, thì tiền vệ lão tướng Luka Modric chắc chắn phải cảm thấy dằn vặt gấp 10 lần. 

    Modric được xem như tội đồ của Real Madrid

    Phút 116 của hiệp phụ thứ hai, thời điểm Real Madrid đang hòa Barca 2-2 trên sân Olimpico de Sevilla, Modric tung đường chuyền từ cánh phải bên phần sân nhà vào trung lộ cho Brahim Diaz. Dù vậy, hậu vệ Jules Kounde với tốc độ tuyệt vời đã lao lên cắt được, trước khi tung cú đá uy lực đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, ghi "bàn thắng vàng" cho Barca.

    Sau trận đấu, Modric được xem như tội đồ của Real Madrid với một sai lầm không thể tha thứ. Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nó đến ở một trận chung kết, một trận đấu đỉnh cao và đặc biệt là trước Barca - đối thủ không đội trời chung của Los Blancos. Modric được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 55, thế chỗ Lucas Vazquez. Sự kỳ vọng dành cho tiền vệ 39 tuổi chắc chắn là rất lớn, bởi Real Madrid cần kinh nghiệm lẫn đẳng cấp của anh trong những trận đấu căng não như thế này. Dù vậy, tất cả đã vỡ vụn chỉ ở một khoảnh khắc.

    Công bằng mà nói, nếu theo dõi kỹ tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Kounde, Modric không phải là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đường chuyền của tuyển thủ Croatia không quá non, và mấu chốt nằm ở việc Diaz đã xử lý thiếu nhạy bén trong pha bóng này. Thay vì chủ động chạy lên nhận đường chuyền, tiền vệ mang áo số 21 lại đứng chờ bóng lăn đến chân, từ đó để Kounde cắt được.

    Đường chuyền của Modric bị Kounde cắt được

    Thực tế là ngoài pha bóng ấy, tình huống mà bản thân Kounde phía Barca cũng quá nhanh và đọc vị tốt, Modric đã chơi không đến nỗi nào trong suốt 65 phút hiện diện trên sân. Anh tích cực tranh chấp với 5/9 lần thắng các pha đấu tay đôi, có 2/2 lần rê bóng thành công, 3/4 đường chuyền dài chuẩn xác, 2 lần tắc bóng cùng 2 lần đánh chặn. Ở tuổi ngấp nghé tứ tuần, đó là những con số thực sự đáng khích lệ với Modric. Chỉ là, bóng đá luôn nghiệt ngã, với một sai lầm có thể xóa bỏ tất cả.

    Xuyên suốt hành trình thành công của Real Madrid hơn một thập kỷ qua, Modric đã trở thành một chứng nhân lịch sử, một huyền thoại sống của CLB. Đáng tiếc, chính tiền vệ người Croatia lại dẫn đến thất bại đầy cay cú của Los Blancos trước Barca, và có lẽ với vị thế cùng sự tâm huyết của mình, Modric hẳn phải cảm thấy đau khổ, dằn vặt nhất. 

    Liệu Modric đã hết thời? Mỗi người sẽ có quan điểm riêng, song chúng ta có thể trông chờ gì hơn nữa ở một cầu thủ đã 39 tuổi, người đã cống hiến những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp cho Real Madrid? Đội bóng Hoàng gia đang đứng trước viễn cảnh trắng tay mùa này, và nếu điều đó thực sự xảy ra, nỗi đau với Modric sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

    Modric muốn thu về một cái kết đẹp tại Bernabeu, nhưng đôi khi ông trời không chiều lòng người.

    Modric đôi co với Diaz
    Căng thẳng đã nổ ra trong màu thay đồ của Real Madrid sau trận đấu. Theo báo giới Tây Ban Nha, Modric đã phàn nàn với Diaz rằng: "Cậu phải nhanh nhạy hơn và lao vào giành lấy quả bóng đó". Trái lại, tuyển thủ Morocco phản biện: "Khi tôi cố gắng phản ứng thì đã bị đối phương phản công rồi".

     

    Đỗ Trung • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay