Bóng Đá Plus trên MXH

Này Xabi Alonso, 'yêu quái' thật bây giờ mới tới!

Mr Đạo Lý Người nói đạo lý
10 phút trước
Nhìn chung, Real Madrid dưới triều đại Xabi Alonso đang nhận được nhiều lời khen sau mấy trận “lông gà, lông vịt” tại FIFA Club World Cup 2025. Họ đã hoà Al Hilal 1-1, sau đó thắng Pachuca 3-1 trong trạng thái “10 người”, và cuối cùng là màn đại thắng RB Salzburg 3-0 hoàn hảo, để vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng.

Real bây giờ mới qua cửa đánh yêu quái “trộm chó, câu gà” và bắt đầu gặp những đối thủ gớm mặt

Vô số những lời khen đã đổ xuống Real Madrid phiên bản Xabi Alonso. Từ hàng thủ linh hoạt lúc 4 lúc 3, đến hàng công tài hoa qua 3 trận sút tung lưới đối phương 7 trái, thể hiện một phong thái bóng đá mới rất mạch lạc, chắc chắn và có cường độ pressing cao như khoá 2007 vừa kết thúc đợt thi tốt nghiệp Phổ thông trung học quốc gia.

Công nhận đây là một Real rất khác so với mùa giải 2024/25, bởi những gì mà “chế độ cũ” của Carlo Ancelotti không trọng dụng thì đang được tạo cơ hội “hết cỡ thợ mộc”, ví dụ như ngôi sao thần đồng Arda Guler hay những gương mặt sáng giá của lò Castilla.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, những đối thủ của Real ở vòng bảng hoàn toàn là “bất đối xứng” khi so đọ với đẳng cấp của CLB vĩ đại nhất thế giới ở 2 thế kỷ. Rõ ràng, Al Hilal, Pachuca, hay RB Salzburg làm gì có tuổi để mong chơi ngang phân cùng Real, cho dù Real đó thiếu vắng một loạt đại minh tinh như Kylian Mbappe, Eder Militao, Endrick, Camavinga…

Bởi nếu Real là Kền kền dũng mãnh thì 3 đối thủ vòng bảng chỉ là chim sẻ, chim ri hay gà công nghiệp. Nói Real tung hoành như ở chốn không người là vì thế, nhưng chắc chắn, không thể dựa vào kết quả này mà nói Alonso đã lột xác Real thành công. 

Như quý vị độc giả đã từng thấy trong các saga anh hùng ca, những chướng ngại vật đầu tiên của người anh hùng đều là đám tiểu yêu chỉ quen “câu trộm chó, đánh bả gà” chứ không phải là những tay khét tiếng. Nhìn vào một saga quen thuộc là Tây Du Ký là thấy ngay. 

Bớ Xabi Alonso, "yêu quái" thật chính là Juventus đang ở trước mặt kìa

Ban đầu, người hùng Tôn Ngộ Không lẫy lừng chọc trời quấy nước khiến muôn vạn thiên binh thất điên bát đảo, khi hộ tống Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, cũng chỉ một gậy giết chết con hổ vàng hoặc đám thảo khấu chốn thôn dã. 

Nhưng càng đi, yêu quái càng có trình độ nghiêng trời, lệch đất, khiến Tôn Ngộ Không cũng nhiều phen lao đao, phải giở võ “gọi điện thoại cho người thân” hay “mách chủ nhân của yêu quái’ thì mới qua cửa được. Rõ ràng, cây gậy như ý của lão Tôn cũng không vô địch thiên hạ cho lắm.

Real bây giờ mới qua cửa đánh yêu quái “trộm chó, câu gà” và bắt đầu gặp những đối thủ gớm mặt. Ở vòng 1/8 là một Juventus lão luyện ranh ma như Bạch Cốt tinh. Qua được ải này có thể sẽ là Hoang Bào lão quái Dortmund trấn ải. Nếu qua được nốt nhiều khả năng sẽ chạm trán "Hồng Hài Nhi" PSG ở trận tranh vương. 

Đấy mới là những thử thách đích đáng với Real thời Alonso, mới cho thấy tài năng thực sự của Alonso. Nếu như mà chỉ cần vung ba gậy mà “clear được bản đồ” dễ như xỉa răng thì thiên hạ mới nên phục tài của Tề Thiên đại thánh Alonso cùng đoàn thỉnh kinh Hoàng gia. 

Rõ ràng, đường trường hay sức ngựa, lửa nóng tỏ chất vàng, hãy chứng tỏ đẳng cấp đi nào Real!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay