Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern vẫn phải trông cậy vào Ribery
Minh Nguyên • 10:55 ngày 29/04/2014
Franck Ribery, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa trước lại là cầu thủ... tệ nhất trận Real Madrid - Bayern Munich. Nhưng anh đã kịp lấy lại niềm tin khi tỏa sáng trong chiến thắng trước Werder Bremen vừa qua. Chiến thắng ấy chứng tỏ Bayern vẫn phụ thuộc vào Ribery.

    TỆ NHẤT TRẬN THUA REAL 
    Tờ Daily Mail đã chấm điểm cuộc so tài giữa Real Madrid và Bayern Munich (1-0). Trong đó Daily Mail cho Ribery 5 điểm, thấp nhất trong số các cầu thủ hai đội. Ngay cả Mario Goetze, người vào sân thay Ribery ở phút 72, cũng được 6 điểm dù chỉ có mặt trong chưa đầy 1/4 thời gian trận đấu. Cũng chính Goetze tạo ra tình huống nguy hiểm nhất của Bayern song cú sút rất mạnh ở cự ly tương đối gần của anh đã bị thủ môn Iker Casillas của Real Madrid xuất sắc cản phá. 

    Cây bút Matt Barlow của Daily Mail đặt câu hỏi: “Nếu Pep Guardiola đưa Goetze vào sân sớm hơn, liệu Bayern đã có bàn gỡ hòa 1-1?”. Guardiola nhận trách nhiệm về mình, vì theo ông thì “việc Ribery mờ nhạt, ít nhận bóng và hầu như mất hút trong hiệp 2 là lỗi của tôi. Chắc chắn Ribery sẽ chơi tốt hơn ở trận lượt về, và tôi sẽ phải làm việc hiệu quả hơn”. 

    Bất chấp nhận được sự bênh vực và ủng hộ của Guardiola, bất chấp các đồng đội hết lòng ủng hộ, như tuyên bố của Philipp Lahm: “Không chỉ Ribery, đa số cầu thủ Bayern đã chơi không tốt”, thì Ribery vẫn thừa nhận: “Trận gặp Real tại sân Bernabeu là nỗi thất vọng lớn. Hiếm khi tôi chơi tồi đến như vậy”.


    VẪN CÒN CƠ HỘI THỨC TỈNH   
    Rất may cho Ribery và Bayern là cơ hội vẫn còn với họ. Trận bán kết lượt về Champions League sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena. Ribery sẽ được chơi trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả. Và Ribery cũng có điểm tựa là sự  trở lại ngay lập tức của anh, khi Bayern vùi dập Werder Bremen 5-2 cuối tuần qua. Với 1 bàn và 2 đường kiến tạo, Ribery đã cho thấy anh đủ sức vượt qua sức ép và chơi hiệu quả trở lại. Anh cũng cho thấy dấu ấn của mình trong lối chơi của Hùm xám vẫn còn rất đậm nét. Thế nên nếu “Gã mặt sẹo” duy trì được thể lực, sẽ không bất ngờ khi anh được đá chính ở trận tái đấu với Real.

    Tất nhiên, Bremen không mạnh bằng Real, và trận đấu sắp tới tại Allianz Arena sẽ có sức ép khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng nên nhớ Ribery và Bayern đã quá quen với những sức ép và đã rất nhiều lần vượt qua đầy ngoạn mục. Và Ribery góp một phần lớn trong chặng đường chinh phục đầy nan nan nhưng vinh quang vừa qua, khi Bayern vào chung kết Champions League năm 2010, khi Hùm xám vô địch mùa giải gần nhất. Họ cũng đang hy vọng lập hat-trick 3 lần liên tiếp vào chung kết Champions League (2011/12, 2012/13, 2013/14). Tất cả đang chờ đợi một màn trình diễn siêu đẳng của ngôi sao người Pháp, dẫu biết những Pepe, Ramos… vẫn sẽ dành cho anh sự chăm sóc cẩn thận nhất. 

    Ở tuổi 31 và cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Ribery biết mình phải làm gì để giúp đội bóng ở trận đấu quan trọng nhất mùa. Các fan của Bayern rất hy vọng “Gã sẹo” sẽ không để sự nghiệp của mình lụi tàn nhanh chóng sau một mùa giải đỉnh cao. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội