Bóng Đá Plus trên MXH

Viễn cảnh Atletico đụng độ Real ở chung kết: Thành Madrid và giấc mơ..."nội chiến"
Minh Nguyên • 20:01 ngày 28/04/2014
Trận chung kết Cúp C1/Champions League là “nội chiến” của một quốc gia đã hiếm. Nhưng nếu là cuộc chiến giữa các thế lực cùng một thành phố thì lại càng hiếm hơn. Nhưng, Madrid lại có cơ hội không nhỏ để thực hiện nhiệm vụ ấy. Bởi lúc này, thời cơ đang ở trong tay Atletico và Real.
    CƠ HỘI TRĂM NĂM CÓ MỘT
    Tiền thân của Champions League là Cúp C1 khởi đầu chỉ dành cho đội vô địch của mỗi quốc gia. Cũng vì lẽ đó mà việc trận chung kết là chuyện nội bộ của một quốc gia vô cùng hiếm trừ trường hợp đội đoạt Cúp C1 không đoạt chức VĐQG, mùa sau đó có 2 đội cùng một quốc gia dự giải và cùng vào chung kết. 

    Khả năng có trận chung kết của một quốc gia cũng rất hiếm, ngay cả khi Champions League ra đời rồi dần mở rộng cánh cửa cho tối đa 4 đại diện của một quốc gia dự giải. Cụ thể, từ khi Champions League ra đời năm 1992, chỉ có 3 trường hợp nội chiến cùng một nước ở trận đấu cuối cùng, là Real Madrid gặp Valencia (năm 2000), AC Milan đụng độ Juventus (2003) và Chelsea chạm trán M.U (2008). 

    Nội chiến một nước đã khó, nội chiến một thành phố càng khó hơn, vì có rất ít thành phố có hai đội mạnh đủ sức vào đến chung kết Champions League. Milan, Rome, Manchester, London từng nuôi mộng nhưng thất bại. Và bây giờ, cơ hội đến với Madrid.   


    CƠ SỞ CHO NIỀM TIN
    Sau lượt đi bán kết Champions League mùa này, Real có lợi thế so với Bayern Munich; Atletico và Chelsea cơ hội là 50 - 50 dù lượt về CLB thành Madrid phải đá tại Stamford Bridge. Đá lượt về sân khách, Real và Atletico sẽ được chơi theo sở trường phòng ngự - phản công. Không phải ngẫu nhiên mà thủ quân Gabi của Atletico nói “chúng tôi muốn đá sân khách, và sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho Chelsea”. Nhiều HLV, chuyên gia bóng đá chỉ trích lối chơi của Atletico, nhưng để thành công không hề đơn giản chút nào. Một thống kê hùng hồn nói lên rằng Atletico không thua trận nào trong 5 lần gặp gã khổng lồ Barcelona cho đến thời điểm này của mùa giải. Và cũng chính CLB xứ Catalan là bại tướng của đội áo trắng - đỏ thành Madrid ở tứ kết. 

    HLV Diego Simeone không cần siêu sao. Nhưng ông có trong tay một tập thể gắn kết nhất, khó bị đánh bại nhất Champions League. Chưa có đội nào thắng nổi Atletico, dù đó là Chelsea, AC Milan hay Barca! Nếu Atletico tiếp tục duy trì thành tích bất bại khi hành quân đến Stamford Bridge, cách duy nhất để Chelsea vượt qua họ là thắng nhờ sút luân lưu 11m. Nhưng ở cuộc chiến đó thì CLB thành Madrid lợi thế hơn hẳn vì họ có Thibaut Courtois, trong khi Chelsea sẽ phải toát mồ hôi vì lão tướng 41 tuổi Mark Schwarzer.

    “NHƯỜNG” ÁP LỰC CHO ĐỐI PHƯƠNG
    Ba mùa gần nhất, Real đều bị loại ở bán kết nên nếu mùa này lịch sử lặp lại, không ai trách thầy trò Carlo Ancelotti, nhất là khi đối thủ ở bán kết là ĐKVĐ châu Âu Bayern. CLB Đức được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, nhưng áp lực lớn và vô số bất ổn gần đây khiến Bayern không còn quá đáng sợ. 


    Hàng thủ Real đang dần chơi gắn kết, với một Iker Casillas chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu, đặc biệt là pha cứu thua trước Mario Goetze (Bayern) ở trận lượt đi tại Bernabeu. Hai bàn ở trận gặp Osasuna vừa qua chứng tỏ Ronaldo đã tìm lại duyên ghi bàn. Có anh với phong độ sung mãn nhất khi hành quân đến Allianz Arena, Real có đầy đủ hy vọng, nhất là khi hàng thủ Bayern đang lộ rõ vẻ chậm chạp, các mắt xích kết nối rời rạc với nhau. Ngay cả khi Ronaldo không ghi bàn? Real vẫn còn nhiều siêu sao khác để đặt niềm tin. Nên nhớ họ đang sở hữu 3 cầu thủ kiến tạo tốt nhất Champions League (Di Maria và Benzema mỗi người 5 lần, Ronaldo 4 lần). Còn nữa, đừng quên Gareth Bale, người đã đánh gục Barca ở chung kết Cúp Nhà Vua bằng một bàn thắng thiên tài, người cũng đã có 5 bàn tại Champions League sau 10 lần ra sân ở mùa này. 

    Real sẽ phải đá sân khách song chỉ cần không thua là họ có vé dự chung kết. Atletico cũng gần như vậy. Nếu ghi được 1 bàn trên sân của Chelsea, họ càng dễ đá. Qua những phân tích trên, có thể khẳng định Madrid đang tiến đến gần hơn bao giờ hết đến trận chung kết nội bộ lịch sử tại Champions League.   

    0: Atletico Madrid là đội duy nhất chưa thua trận nào tại Champions League mùa này, với 8 trận thắng và 3 trận hòa.
    4: Theo thể thức loại trực tiếp hai lượt trận đi và về, Real Madrid đã 4 lần đi tiếp trong 6 lần dẫn 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Chỉ 1 đội lội ngược dòng thành công trước Real là Juventus, ở hai mùa 1995/96 và 2004/05. Ở cả 2 lần đó, Juve thắng 2-0 ở lượt về. 

    Những cỗ máy ghi bàn 
    Real và Atletico đang sở hữu hai chân sút xuất sắc nhất trong số 4 đội dự bán kết. Cristiano Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Champions League với 14 bàn, góp 42% tổng số bàn của toàn đội. Diego Costa góp 7 bàn, chiếm 32% tổng số bàn của của Atletico. Theo hệ thống chấm điểm của hãng thống kê Opta, Ronaldo hiện là cầu thủ hay nhất tại Champions League 2013/14 với 8,68 điểm, trong khi Costa xếp thứ 5 với 7,85 điểm. Anh xếp sau Messi, Robben, Ibrahimovic.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội