Bóng Đá Plus trên MXH

Real: Gần hơn giấc mộng Decima
MINH KIỆT • 09:59 ngày 25/04/2014
Tại Bernabeu rạng sáng qua, máy quay dừng rất lâu ở góc khán đài - nơi có tấm băng rôn khổng lồ in dòng chữ “Reyes de Europa” (Vua của châu Âu).
    Đã lâu rồi, đội bóng giữ kỷ lục về số lần vô địch Cúp C1/Champions League (9 lần) không còn đến gần ngai vàng kể từ cú vô lê thần thánh của Zinedine Zidane mùa 2001/02. Nhưng giờ, Real đang có cơ hội rất lớn hoàn thành giấc mộng giành cú Decima (10 lần vô địch).

    Khi Real bước vào trận bán kết lượt về tại Allianz Arena sau đây 1 tuần, họ tự tin không chỉ vì pha ghi bàn duy nhất của Karim Benzema mà còn bởi lối chơi đã thể hiện ở lượt đi. Los Blancos đã biến sự vượt trội trong kiểm soát bóng của Bayern thành một thứ phòng ngự chủ động không hơn không kém. Cú sút nguy hiểm đầu tiên và duy nhất của Bayern chỉ đến sau 84 phút thi đấu và nó bị Iker Casillas cản phá. Thật khó tin là 1 năm về trước, Bayern của những cầu thủ ấy đã dội vào lưới Barcelona 7 bàn trong 2 trận bán kết.

    “Bayern có bóng, chúng tôi có cơ hội và đấy mới là điều quan trọng”, người hùng Karim Benzema đã thâu tóm được tinh thần trận đấu. Vì xét về cơ hội, Real có nhiều hơn và lẽ ra, họ phải ghi thêm 2 bàn sau các pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo và Angel di Maria.


    Philipp Lahm nói Bayern đã thống trị trận đấu và đội chủ nhà chỉ còn biết chống đỡ. Ở đây, thủ quân của Bayern có thể đã nhầm lẫn về khái niệm. Vì Bayern thống trị thời lượng kiểm soát bóng chứ không hề thống trị trận đấu. Chính Real với lối chơi phòng ngự khu vực chặt chẽ, với những tiền vệ cơ động sẵn sàng phát động phản công mới là những người làm chủ trận đấu.

    Bạn đừng tin những chấm điểm của Marca, AS hay Bild vì làm sao tránh khỏi việc “bênh gà nhà”. Hãy xem nhận xét của tờ L’Equipe (Pháp). Điểm trung bình của các cầu thủ Real là 6/10, trong khi Bayern chỉ có 4,8. Cầu thủ cao điểm nhất của Bayern là Lahm chỉ nhận được điểm 6, trong khi Luka Modric và Benzema của Real nhận điểm 8 đầy xứng đáng. Modric đã chơi một trận đỉnh cao, và là “quân bài tẩy” cho chiến thuật phòng ngự phản công đầy chất Ý của HLV Carlo Ancelotti. Anh có sự dẻo dai của Sami Khedira, kỹ thuật cầm bóng của Mesut Oezil cùng nhãn quan chiến thuật của Xabi Alonso. Những đường chuyền phản công của Modric vốn lợi hại, nhưng chính khả năng di chuyển không mệt mỏi của tiền vệ này đã giúp Real vô hiệu hóa lối chơi dựa trên hàng trăm đường chuyền ngang dọc mặt sân của Bayern.

    Bayern đá lượt về trên sân nhà và đấy sẽ là lúc họ khoe hết tất cả những bài tấn công tinh túy nhất để san lấp khoảng cách 1 bàn mong manh. Nhưng đừng quên là Real cũng chưa chơi hết sức. Ronaldo chỉ đá 50% phong độ, trong khi cống hiến của Gareth Bale gần như bằng 0 vì bệnh dạ dày. Chưa kể Isco, trong trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp đến lúc này, còn bị khớp và hoàn toàn lạc nhịp. 


    Tất cả những điều đó sẽ khác ở trận lượt về khi Real có thể tái lập bộ ba BBC (Gareth Bale-Karim Benzema-Cris Ronaldo) và Di Maria trở về vị trí quen thuộc. Đồng ý là Los Blancos thua Bayern nhiều hơn thắng khi ra châu Âu, nhưng bạn có nhớ là 4 lần loại Bayern tại Champions League là 4 lần họ giữ trắng lưới khi đá ở Bernabeu, vào các năm 1988, 2000, 2002 và 2004? 14 năm trước, Real đã trở thành “Reyes de Europa” khi loại Bayern ở bán kết. Liệu lịch sử có gợi ý điều gì?

    Người Đức vẫn ngại Bernabeu 
    Bernabeu tiếp tục là miền đất dữ với các đội bóng Bundesliga mùa này. Tại đây, Real Madrid đã hạ Schalke ở vòng 2, thắng Dortmund ở tứ kết và vừa hạ nốt Bayern ở bán kết lượt đi. Trong 27 lần đón tiếp các đội bóng Đức tại cúp châu Âu trong lịch sử, Real cũng mới thua 2 lần.

    Chung kết toàn Tây Ban Nha?
    Sau khi dự khán trận đấu tại Bernabeu, Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha tỏ ra rất tự tin về cơ hội của Real Madrid. Ông nhận định “đội hay hơn đã chiến thắng” và thậm chí còn tuyên bố: “Có thể sẽ có một trận chung kết toàn Tây Ban Nha. Hãy chờ xem!”.

    "Tôi hạnh phúc vì những gì các học trò thể hiện. Trận lượt về tại Munich sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đang thi đấu với sự tự tin cao. Với sức mạnh hiện tại, Real có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào" - HLV Carlo Ancelotti (Real) 

    "Tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát bóng. Tất nhiên, Bayern gặp một số trục trặc ở trận này. Tôi sẽ xem lại trận đấu và tìm ra vấn đề nằm ở đâu trước khi bước vào trận lượt về" - HLV Pep Guardiola (Bayern)

    CON SỐ:
    1 - Real vừa có chiến thắng đầu tiên ở Bernabeu trước các đối thủ do HLV Josep Guardiola dẫn dắt.
    3 - Trong 3 lần bị loại ở bán kết Champions League gần đây, Bayern đều thua ở lượt đi.
    18 - Real ghi bàn và bất bại trong cả 18 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League (16 thắng), kể từ sau trận thua Barca 0-2 ngày 27/04/2011.
    59 - Có tới 59% các đội đi tiếp sau khi thắng 1-0 tại lượt đi trên sân nhà ở các cúp châu Âu từ mùa 1970/71. Thống kê dựa trên 853 trường hợp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội