Fati không đóng góp được gì cho Barca kể từ khi anh phải phẫu thuật đầu gối hồi tháng 11 năm ngoái. Theo dự đoán ban đầu thì cầu thủ 18 tuổi này sẽ cần khoảng thời gian 4 tháng để dưỡng thương. Cách đây ít hôm, có thông tin cho rằng Fati có thể sẽ bỏ lỡ trận lượt đi giữa Barca và PSG vào ngày 17/2, nhưng anh được kỳ vọng tái xuất ở trận lượt về giữa 2 đội (11/3).
Tuy nhiên, bác sỹ đã trực tiếp mổ đầu gối cho Fati là Ramon Cugat mới đây đã bác bỏ thông tin trên. Ông khẳng định vẫn còn quá sớm để xác nhận thời điểm chính xác "số 22" của Barca có thể trở lại thi đấu. Về phần BLĐ Barca, họ cũng không muốn mạo hiểm với sức khỏe của Fati lên đã loại trừ khả năng đăng ký cầu thủ này cho 2 màn đụng độ đại diện thủ đô nước Pháp.
Trước khi dính chấn thương ở trận Barca thắng Betis 5-2 (8/11), Fati được HLV Koeman hết sức tín nhiệm nhờ thể hiện phong độ tuyệt vời. Ở trận đấu nói trên giữa 2 đội, Fati đã kịp kiếm được cho Barca một quả phạt đền trước khi rời sân.
Tuy vắng mặt từ khá lâu, chân sút trẻ người Tây Ban Nha cũng đã ghi đến 4 bàn ở La Liga mùa này. Riêng tại Champions League 2020/21, Fati cũng đã có 1 pha lập công và đó là bàn thắng anh ghi được vào lưới Ferencvaros hôm 21/10 (Barca thắng 5-1).
Với cú dứt điểm hiểm hóc hạ thủ thành Dibusz ở phút 42, Fati đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ dưới 18 tuổi đầu tiên ghi được hơn 1 bàn tại Champions League. Trước đó, tiền đạo sinh năm 2002 này đã "mở tài khoản" ở Champions League bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca ở trận gặp Inter Milan hồi tháng 12 năm ngoái.