Bóng Đá Plus trên MXH

World Cup 1994: Cái giá quá đắt của 1 bàn thua
Khương Duy • 06:59 ngày 24/03/2014
Mười ngày sau cú đá phản khiến Colombia thua Mỹ tại World Cup 1994, thế giới mới kinh hoàng khi thấy bi kịch thật sự của Escobar là như thế nào.
    Với một bộ phận không nhỏ trong giới hâm mộ trung lập, Colombia là đội bóng rất đáng chờ xem tại World Cup 1994. Họ thắng Argentina đến 5-0 trên sân đối phương ở vòng loại (khiến Argentina phải đá play-off). Họ có Faustino Asprilla mà cả thế giới khen ngợi là một siêu sao chỉ trong nay mai. Họ lại còn được Pele nhận định là ứng cử viên vô địch World Cup (hay phải nói Colombia “bị” Pele khen? Vào thời điểm 1994, Pele còn chưa nổi tiếng về chuyện luôn dự đoán sai).

    Thế rồi, Colombia thua Romania 1-3 ngay trận ra quân. Và họ coi như bị loại sau trận kế tiếp, thua Mỹ 1-2. Đấy là một kết quả bất ngờ. Hơn thế nữa, đấy là một bi kịch. Andres Escobar tự đưa bóng vào lưới nhà khi lúng túng tìm cách phá quả tạt của John Harkes.


    Cú phản lưới nhà nghiệt ngã của Escobar tại WC 1994

    Thông thường, Escobar là một hậu vệ khá chắc chắn trong hàng thủ Colombia. Người ta còn gọi anh là “El Caballero” (người lịch sự), vì đặc điểm luôn hành xử điềm đạm. Escobar cố tỏ ra bình tĩnh sau pha đốt lưới nhà tai hại: “Cũng chỉ là một trận bóng đá. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn sau thất bại khó nuốt này”.

    Có đúng vậy? Mười ngày sau cú đá phản khiến Colombia thua Mỹ tại World Cup 1994, thế giới mới kinh hoàng khi thấy bi kịch thật sự của Escobar là như thế nào. Anh bị bắn gục ở bãi xe bên ngoài một nhà hàng tại thành phố quê hương Medellin, sau khi dùng cơm tối với hôn thê của mình. Các nhân chứng cho biết: họ nghe hung thủ gằn giọng: “Đá phản này! Đá phản này” trước mỗi phát súng. Escobar lĩnh trọn 12 viên đạn từ cự ly gần.

    Một năm sau, hung thủ Humberto Munoz Castro bị kết án 43 năm và 5 tháng tù. Đấy là một sát thủ chuyên nghiệp, chuyên làm việc cho các ông trùm khét tiếng nhất trong thế giới ngầm ở Colombia. Người ta cho rằng, ông chủ của Castro đã thua khoảng 20 triệu USD khi đặt cược Colombia thắng Mỹ ở World Cup 1994.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội