Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Hai nửa Manchester: Sự đối lập kinh hoàng
Chiêu Văn • 13:38 ngày 09/05/2014
Trong khi Manchester City nhiều khả năng sẽ đánh bại West Ham cuối tuần này để đăng quang ở Premier League, Man United phải rút lui vào cố thủ ở Old Trafford để bắt đầu lại tất cả.
    Mùa giải đã diễn ra với đầy những khúc ngoặt bất ngờ, những cú sốc và sự khó lường, nhưng nếu có điều gì được coi là dễ dự báo, thì nhiều khả năng Man City sẽ đánh bại West Ham Chủ nhật này và sẽ vô địch Premier League lần thứ 2 trong 3 năm. Đội bóng đã chơi bùng nổ của HLV Manuel Pellegrini bước vào ngày cuối cùng của mùa giải trong những chỉ trích rằng họ phá vỡ mọi điều khoản trong luật công bằng tài chính, cũng như chỉ chiếm giữ ngôi đầu bang được vài tuần kể từ tháng 8. Nên câu hỏi đặt ra là liệu họ có xứng đáng với chức vô địch Anh.

    Nhưng Man City sẽ không quan tâm, và người láng giềng quen ăn trên ngồi trước của họ ở Old Trafford hẳn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có vị trí của Man xanh hiện giờ. Bị hất văng khỏi ngai vàng luôn là điều đau đớn với Man United, và nỗi đau càng lớn khi kẻ thay thế họ lại chính là Man City. Cách mà nửa đỏ Manchester thất bại, còn nửa xanh thành công, đối lập đến đâu đớn với các CĐV của Man United. 

    Sự thật là Man City đã vô địch với thứ bóng đá đẹp mắt và ấn tượng mà chỉ Man United ở thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson mới sánh được. Cùng lúc với những màn trình diễn ở Etihad, ở Old Trafford, Man United co cụm vào cái vỏ sò của lối chơi phòng ngự thận trọng được người kế nhiệm Fergie xây dựng.



    David Moyes thật ra không phải là người đầu tiên bị choáng ngợp bởi những kỳ vọng của Old Trafford. Man United cũng đã rơi vào khủng hoảng sau khi Sir Matt Busby ra đi. Thất bại ở mùa vừa rồi cũng không biến Moyes thành một HLV tệ hại, ông đơn giản là bị số phận chọn mang tới nỗi buồn cho Old Trafford. Xếp sau Man City trên bảng xếp hạng là một chuyện, hoàn toàn thua kém họ về phong cách, những bàn thắng, lối chơi và sự thu hút, là chuyện hoàn toàn khác. 

    Vì thế, con số đau đớn hơn với Man United có lẽ không phải là kém 20 điểm trong cuộc đua vô địch mà họ đã chiến thắng với khoảng cách 11 điểm tháng 5 năm ngoái, mà là hiệu số bàn thắng bại.

    Man City hiện +63, trong khi Man United mới có 63 bàn, với hiệu số +21. Ngay cả trong phòng ngự, Man City cũng đang làm tốt hơn. Pellegrini đã luôn tin rằng đội hình đắt giá của ông sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối thủ. Ngược lại, Moyes, mắc kẹt trong hố cát của áp lực, đã không tin tưởng, cũng như không có được lòng tin từ các cầu thủ của mình. Không phải ai cũng vui vẻ với việc các ông chủ A-rập đổ tiền vào ngoại ô Manchester. 

    Nhưng ở một mùa bóng mà Man United không còn là chính họ, Premier League cần một ai đó bước lên thay thế và tạo ra sự giải trí cho đám đông. Và vết thương của Old Trafford như bị xát thêm muối khi đội chơi đẹp thứ 2 sau Man City mùa này chính là Liverpool, đã thách thức danh hiệu cho tới những vòng đấu cuối cùng nhờ hồi sinh mạnh mẽ dưới quyền Brendan Rodgers.



    Chức vô địch cho The Kop sẽ rất nhiều cảm xúc sau 24 năm chờ đợi và trong một năm chẵn kỷ niệm thảm họa Hillsborough, nhưng chính bóng đá của Man City mới làm những người hâm mộ lối chơi tấn công cảm thấy ngất ngây. Xét trong tổng thể, nhìn vào nhóm dưới của bảng xếp hạng, bạn sẽ lại càng thấy tầm quan trọng của những bàn thắng mà Man City đã mang lại cho Premier League. West Bromwich bước vào tuần lễ cuối cùng chỉ với 36 điểm. 

    4 CLB xếp trên họ, Hull, Aston Villa, Sunderland và Swansea, tất cả đều không có đủ 40 điểm, tiêu chuẩn thông thường cho vị trí trụ hạng. Man City đã bù đắp cho tất cả sự tẻ nhạt đó.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội