Vào rạng sáng nay (31/10), M.U đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn. Đáng chú ý, chân sút Marcus Rashford ghi cả 2 bàn thắng để giúp M.U có trọn vẹn niềm vui ngay tại Stamford Bridge.
Với cá nhân Rashford, bàn thắng từ cú sút phạt ở phút 73 thực sự là một tuyệt phẩm. Theo nhiều đánh giá, Rashford thể hiện phong cách sút phạt y hệt thần tượng Cristiano Ronaldo từ cách vào đà, dứt điểm, đến quỹ đạo bay của trái bóng.
Rashford đá phạt kiểu Ronaldo ghi bàn từ cự ly hơn 30m
Trên mạng xã hội Twitter, các fan hào hứng so sánh tình huống lập công của Rashford với Ronaldo khi còn khoác áo M.U. Ngày 30/1/2008, Ronaldo tung cú nã đại bác từ cự ly khoảng 25m khiến thủ thành David James bên phía Portsmouth chỉ biết đứng nhìn.
@Jermaine_ManUtd: “Rashford hay Ronaldo đấy? Cú đá phạt không thể tin được!”
@SeniorRickyP: "Rashford vs Chelsea > Ronaldo vs Portsmouth"
@dave_fowler: “Từ khi nào Marcus Rashford biến thành Cristiano Ronaldo thế? Bàn thắng thật đáng kinh ngạc”.
@Its_Koyejo: “Wow! Không có gì từ Rashford trong những năm qua cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Nó thật giống với Ronaldo”.
@hp_3095: "Cú sút phạt đó thật sự điên rồ. Chẳng khác gì pha làm bàn của Ronaldo vào lưới Portsmouth".
@Kunal_sri92: "Đây là cú sút phạt đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi Ronaldo ghi bàn vào lưới Portsmouth cách đây 12 năm. Tuyệt vời Rashford".
Chính HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng phải thừa nhận rằng: “Thêm một màn trình diễn tuyệt vời của Rashford. Tôi không ngạc nhiên với những gì cậu ấy thể hiện. Rashford rất chăm chỉ luyện tập đá phạt và đã ghi 1 bàn thắng chẳng khác gì Cristiano Ronaldo đúng không?
Bản thân Rashford luôn rất thích thực hiện những quả sút phạt khi tập luyện. Cậu ấy từng ghi nhiều bàn như thế trong các buổi tập và tôi không ngạc nhiên với pha làm bàn tuyệt đẹp hôm nay”.
Sau trận đấu, người đồng đội Victor Lindelof cũng đã đăng lên trang cá nhân bức hình so sánh pha sút phạt mà Rashford vừa có được vào lưới Chelsea với pha làm bàn của Ronaldo trong trận gặp Portsmouth kèm chú thích: “Chắc chắn tôi đã được xem cú đá này ở đâu đó rồi”.