Cầu thủ 27 tuổi dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Jordan, và dù HLV Luis Enrique vẫn chưa thể khẳng định cụ thể mức độ nghiêm trọng của chấn thương, khả năng Gaya phải sớm nói lời chia tay với giải đấu ở Qatar là rất cao, theo nhận định của các chuyên gia.
Thực tế, HLV Enrique và các đồng sự trong ban huấn luyện cũng đã sớm tính tới các phương án thay thế cho Gaya. Ở vị trí hậu vệ trái, Tây Ban Nha không hề thiếu những lựa chọn tên tuổi. Ví dụ Marcos Alonso, cầu thủ kỳ cựu thuộc biên chế Barca, hay Marc Cucurella, người được Chelsea mua về để thay thế chính Alonso. Tuy nhiên, có vẻ như người được lựa chọn sẽ không phải là Alonso hay Cucurella. Mà là Alejandro Balde, hậu vệ trái 19 tuổi thuộc biên chế Barca.
Nếu Balde được chọn thì đấy cũng là điều hết sức logic. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đã thể hiện tốt trong màu áo Barca mùa này. Anh cũng sẵn sàng cho một bước nhảy lên đội tuyển quốc gia sau khi đã kinh qua đủ các cấp độ trẻ. Ngoài ra, chính Balde mới là người có mặt trong danh sách 55 cầu thủ được HLV Enrique điền tên vào danh sách sơ bộ. Điều đó cho thấy ông Enrique đã sớm nhắm tới Balde. Với Balde, Tây Ban Nha sẽ sở hữu một cầu thủ đa năng, có thể chơi được ở cả hai cánh.
Tất nhiên, vẫn có khả năng HLV Enrique tiếp tục đánh cược vào khả năng Gaya kịp hồi phục. Trong tay vị HLV này không thiếu phương án sẵn có cho vị trí hậu vệ trái. Ở trận gặp Jordan, ông đã kéo Pau Torres ra đá cánh sau khi Gaya chấn thương. Nhưng nếu cần một sự thay thế “chuyên nghiệp”, Enrique biết rằng Balde luôn sẵn sàng.