Bóng Đá Plus trên MXH

Vĩnh biệt nhé, chàng trai hay cười Đào Trọng Trí!
Đỗ Tuấn • 18:33 ngày 13/08/2023
Từ sáng qua và kéo dài đến tận đêm 13/8, rất đông bạn bè, cầu thủ, lãnh đạo và cả những anh em báo chí đã đến viếng bác sĩ trẻ Đào Trọng Trí tại nhà riêng của anh ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai).

    Có mặt tại nhà Trí, ba của anh tiếp chúng tôi với gương mặt khắc khổ và đượm nét ưu buồn. Đến giờ, người cha ấy vẫn chưa thể tin được cậu con trai duy nhất vừa nhắn tin cách đây 2 ngày: “Cuối giải con về, cha con mình ngồi làm một bữa hen ba. Vậy mà nó bỏ tui và má nó đi mà không kịp nói tiếng nào, cậu ơi”. Giọng người cha bật lên thảng thốt, còn anh em chúng tôi như nghẹn lòng! 

    Chưa hết, nhìn cảnh mẹ của Trí đang bệnh nặng và gần như không thể ra khỏi giường khi nghe hung tin của cậu con trai, vợ của cầu thủ Trần Vũ và những anh em đi cùng đã nhoà lệ. Có lẽ từ chiều qua đến giờ, người mẹ này đã chẳng còn nước mắt để khóc con. Thậm chí chị gái của Trọng Trí đã lập gia đình ở Ninh Thuận, nghe tin dữ đã vội chạy về với mẹ vì sợ bà quá đau buồn mà nghĩ quẩn…

    HLV Văn Đàn và trung vệ Hữu Tuấn tại tang lễ của Trọng Trí. Ảnh: Tuấn Thành

    Lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai và Hội CĐV cũng có mặt tại tang lễ. Ảnh: Tuấn Thành

    Bên quan tài của Trọng Trí, cô bạn gái của anh cũng ngồi yên thất thần, bởi chưa thể tin người yêu của mình mới gọi điện vào buổi sáng để báo rằng “chiều nay sẽ về ăn cơm cùng mọi người”, nhưng đến buổi chiều là tin dữ loan nhanh. Bác của Trí đưa chúng tôi vào nhìn mặt anh lần cuối rồi bảo: “Thằng nhỏ bị gãy một cánh tay, người thì không sao, nhưng xương sườn gãy đâm vào tim khiến nó tử vong”, khiến anh em chúng tôi không cầm được nước mắt… 

    Trọng Trí rất được anh em cầu thủ HAGL yêu mến. Ảnh: FBNV

    Tạp chí Bóng đá gừi vòng hoa viếng bác sĩ trẻ Trọng Trí. Ảnh: Tuấn Thành

    Thật sự, Trọng Trí không phải là bác sĩ, anh tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM. Năm 2014, Trí xin về làm việc tại CLB Hoàng Anh Gia Lai vì chót mê lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… của đội bóng phố Núi. Ban đầu, nhiệm vụ của Trí là lo những việc hậu cần của đội bóng. Sau này, anh đi học thêm về y học thể thao và học từ bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL, nên kiêm thêm màng y tế của đội.

    Đào Trọng Trí là người ham học hỏi và rất được lòng cầu thủ phố Núi và tất cả những người từng tiếp xúc với anh, do tính tình hiền lành, đáng mến. Tại ngôi nhà nhỏ ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), rất đông anh em cầu thủ từng thi đấu ở HAGL, lãnh đạo đội bóng và cả những phóng viên đã có mặt để tiễn biệt Trọng Trí, chàng trai có nụ cười rất đáng yêu của chúng tôi!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội