U21 Đức đã thể hiện chuỗi phong độ bùng nổ ở giai đoạn vòng bảng, khi họ toàn thắng cả 3 trận đấu, trong đó có thắng lợi tưng bừng 3-1 trước ĐKVĐ U21 Anh ở lượt trận cuối cùng. Chính màn trình diễn bùng nổ này giúp Die Mannschaft có được sự tự tin cần thiết để bước vào trận đấu tại vòng tứ kết với U21 Italia.
Mặc dù là đội bóng nắm giữ thế trận trên sân và tổ chức được những đợt tấn công nguy hiểm nhiều hơn nhưng U21 Đức đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, U21 Đức phải nhận trái đắng ở đầu hiệp 2, khi U21 Italia trong lần hiếm hoi có cú dứt điểm trúng khung thành đã có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền đạo gốc Mỹ đang khoác áo Burnley, Luca Koleosho.
Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau U21 Đức đã có được bàn gỡ, khi tiền đạo được bổ sung từ ĐTQG Đức, Nick Woltemade ghi tên mình lên bảng điện tử. Và lợi thế đến với Die Mannschaft ở phút 81, khi cầu thủ chạy cánh Wilfried Gnonto của U21 Italia nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.
U21 Đức tận dụng tốt ưu thế này khi có bàn thắng thứ hai ở phút 87. Woltemade kiến tạo cho Nelson Weiper nâng tỷ số lên 2-1 và đến phút 90, U21 Italia tiếp tục mất thêm một người. Mattia Zanotti nhận 2 thẻ vàng liên tục khiến U21 Italia chỉ còn 9 người trên sân.
Mặc dù vậy, bất ngờ lớn đã đến ở phút bù giờ thứ 6 khi Giuseppe Ambrosino có bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho U21 Italia buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Dù thi đấu nhiều hơn tới 2 cầu thủ, nhưng phải tới những phút cuối hiệp phụ, U21 Đức mới có bàn ấn định chiến thắng 3-2 do công của Merlin Rohl.
Ở trận tứ kết còn lại, U21 Đan Mạch và U21 Pháp cũng tạo ra một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, hấp dẫn. Chú ngựa ô U21 Đan Mạch là những người liên tục vươn lên dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa trước khi có bàn ấn định chiến thắng.
U21 Đan Mạch mở điểm ở phút 18 với pha làm bàn của Clement Bischoff nhưng Djaoui Cisse giúp U21 Pháp bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa nhờ bàn gỡ ở phút 44. Đầu hiệp 2, Bischoff kiến tạo cho Oliver Sorensen giúp U21 Đan Mạch vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, chỉ trong 2 phút cuối trận (84 và 85), Quentin Merlin cùng Mathys Tel ghi liền hau bàn thắng giúp U21 Pháp ngược dòng giành chiến thắng 3-2 và ghi tên mình vào bán kết.
Như vậy, vòng chung kết U21 châu Âu đã xác định được hai cặp bán kết. ĐKVĐ U21 Anh sẽ chạm trán U21 Hà Lan, trong khi U21 Đức sẽ đối đầu U21 Pháp.