Bóng Đá Plus trên MXH

Mane muốn rời Al Nassr vì hết chịu nổi Ronaldo
Duy Hồng • 08:55 ngày 22/08/2024
Ngôi sao người Senegal, Sadio Mane đang lên kế hoạch rời Al Nassr trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 đóng cửa. Lý do bởi anh không còn muốn sát cánh cùng Ronaldo nữa.

    Mane không còn muốn cộng tác với Ronaldo

    Theo Foot Mercato, Sadio Mane xem xét việc rời Al Nassr trong hè 2024 do bất hòa với Cristiano Ronaldo. Trước đó, Mane mới chỉ gia nhập đội chủ sân Al-Awwal Park từ hè năm ngoái với giá 24 triệu bảng.

    Một vài nguồn tin cho hay, Mane có thể chuyển sang khoác áo Al Ittihad - đội vô địch Saudi Pro League 2022/23, dưới dạng cho mượn.

    Kể từ khi đến Al Nassr, Mane ghi 19 bàn, kiến tạo 11 lần sau 46 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh thường xuyên bị CĐV chỉ trích rằng có màn thể hiện chưa như mong đợi dù nhận mức thù lao hậu hĩnh.

    Tính ra, Mane có 43 lần đá chung với Ronaldo. Với bộ đôi tiền đạo đáng gờm này, Al Nassr chính là đội bóng có khả năng đua tranh với Al Hilal ở giải VĐQG Saudi Arabia. Đáng tiếc vì nhiều lý do, họ vẫn chưa thể vượt qua đối thủ.

    Chỉ trong vài tháng, Al Nassr phải ngậm ngùi nhìn đại kình địch Al Hilal nẫng tay trên 3 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Saudi Pro League 2023/24, King's Cup và mới đây là Siêu cúp Saudi Arabia.

    Và mọi thứ bắt nguồn từ đây. Sau thất bại bẽ mặt 1-4 trước Al Hilal ở chung kết Siêu cúp, Ronaldo thậm chí còn công khai chỉ trích đồng đội thi đấu như mơ ngủ, sau đó bỏ vào phòng thay đồ và không lên nhận huy chương bạc.

    Việc phải thi đấu dưới cái bóng của Ronaldo và phải chịu mọi trách nhiệm như trận thua Siêu cúp vừa qua từ chính thủ quân ĐT Bồ Đào Nha và CĐV nhà khiến Mane không còn muốn ở lại. Đây không phải lần đầu việc này xảy ra.

    Theo Daily Mail phân tích, cách hành xử chuyên đổ lỗi cho đồng đội của Ronaldo khiến Mane đã không còn có thể tiếp tục chịu đựng anh: 

    "Ronaldo có hành động ám chỉ các đồng đội đã ngủ quên sau khi anh có bàn mở tỷ số, để sau đó Al Hilal lật ngược thế cờ ghi lại 4 bàn và giành ngôi vô địch. Rõ ràng, Ronaldo luôn từ chối chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho thất bại của đội nhà. Bản thân, Ronaldo cũng không chịu lắng nghe các góp ý từ HLV Luis Castro hoặc giám đốc thể thao Fernando Hierro. Do đó, đã dẫn tới sự bất mãn từ nhiều ngôi sao khác, và họ đang tìm cách ra đi trước tương lai không mấy sáng sủa của đội bóng".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay