Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo chế giễu đồng đội ngủ gật, không thèm nhận huy chương
Hà Trang • 10:18 ngày 18/08/2024
Ngay đầu mùa giải tại Saudi Arabia, Ronaldo đã để lại những hình ảnh không đẹp ở trận đấu với Al Hilal tại Siêu cúp quốc gia.

    Ronaldo chế giễu đồng đội ngủ gật, không thẻm nhận huy chương

    Ronaldo đã nổi giận và rời khỏi SVĐ Prince Sultan bin Abdul Aziz mà không nhận huy chương bạc sau khi Al Nassr bị đánh bại 1-4 trong trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia.

    Ronaldo đã ghi bàn cho Al Nassr ở phút bù giờ hiệp một, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, Al Hilal, đội vô địch Saudi Pro League mùa trước mà không thua trận nào, đã ngược dòng với 4 bàn thắng trong hiệp hai, trong đó có 2 bàn của cựu tiền đạo Fulham, Aleksandar Mitrovic.

    Ronaldo tỏ ra vô cùng thất vọng khi Al Nassr liên tục bị thủng lưới. Trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ tư của Al Nassr, các đồng đội của Ronaldo đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Thủ môn Bento mất bóng và Malcom dễ dàng ghi bàn. Ronaldo đứng giữa sân, giơ tay lên chắp vào má như thể nói rằng các đồng đội của mình đang "ngủ gật".

    Ronaldo chế giễu đồng đội ngủ gật

    Sau trận đấu, các cầu thủ Al Nassr được trao huy chương á quân. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Real Madrid và MU không muốn nhận huy chương và đã rời sân tay không.

    Thời gian của Ronaldo tại Al Nassr là một cuộc hành trình đầy thăng trầm. Thành tích ghi bàn của anh rất ấn tượng. Ronaldo đã ghi được 66 bàn trong 72 trận cho đội bóng thủ đô Riyadh và giành Chiếc giày vàng Saudi Pro League mùa trước.

    Tuy nhiên, Al Nassr chỉ kết thúc mùa giải 2022/23 với vị trí thứ năm, kém nhà vô địch Al Ittihad 5 điểm, sau khi đứng đầu bảng xếp hạng trước khi Ronaldo đến. Mùa giải 2023/24, họ thậm chí còn kém Al Hilal tới 14 điểm.

    Hầu hết các trận đấu sân khách của Al Nassr mùa trước đều chứng kiến các cổ động viên đối phương chế nhọc Ronaldo bằng cách hô vang tên của đối thủ Lionel Messi. Trận siêu cúp vừa qua diễn ra trên sân trung lập, cũng không phải ngoại lệ.

    Mức độ cạnh tranh ở Saudi Arabia đã tăng lên đáng kể kể từ khi Ronaldo chuyển đến quốc gia này 19 tháng trước.

    Nhiều ngôi sao lớn đã theo chân cầu thủ người Bồ Đào Nha chuyển từ châu Âu sang vùng Vịnh, trong đó có Neymar, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Marcelo Brozovic và Aymeric Laporte.

    Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia - sở hữu Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad, cũng như Newcastle United ở Premier League - là đơn vị đứng sau hầu hết các thương vụ chuyển nhượng đình đám này.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay