Bóng Đá Plus trên MXH

Tiên đồng - ngọc nữ của làng bơi lội Tây Ban Nha khoe khoảnh khắc tình tứ

16 phút trước
Trở về Trung tâm Huấn luyện Thể thao cấp cao Sant Cugat sau kỳ tích tại Giải vô địch Thế giới ở Singapore, bộ đôi ngôi sao bơi lội nghệ thuật của Tây Ban Nha – Dennis González và Iris Tió – vẫn như đang "trên mây" với niềm hạnh phúc chưa nguôi. 

    Với tổng cộng 11 huy chương (6 cho Tió và 5 cho González), họ không chỉ là những người chiến thắng mà còn là biểu tượng mới của một đội tuyển Tây Ban Nha đang vươn mình trở thành hình mẫu cho thế giới.

    Gắn kết cả trong lẫn ngoài nước, Iris và Dennis được chọn bơi cùng nhau ở nội dung đôi tự do hỗn hợp bởi HLV trưởng Andrea Fuentes. Sự kết hợp của họ lập tức tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Một sự hòa quyện về cảm xúc, kỹ thuật và nghệ thuật khiến giám khảo lẫn khán giả phải nổi da gà.

    “Chúng tôi đều là những người nhạy cảm và thích biểu đạt điều đó qua âm nhạc, qua biểu diễn. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở khả năng trình diễn và kết nối cảm xúc với người xem”, Tió chia sẻ. Một minh chứng rõ rệt là màn trình diễn với ca khúc “Babe, I’m Gonna Leave You” của Led Zeppelin, nơi cô nhận được điểm tuyệt đối cho phần thể hiện nghệ thuật.

    Dennis, 21 tuổi, là nam VĐV đầu tiên trong lịch sử đứng trên bục Huy chương đồng đội tại giải thế giới. Anh chia sẻ rằng khi còn nhỏ, anh từng ngưỡng mộ Iris, và nay lại có thể song hành cùng cô trên đỉnh vinh quang. Cả hai cùng khởi đầu từ CLB Kallipolis tại Barcelona và hiện đang mang về niềm tự hào lớn cho đất nước.

    Một trong những yếu tố dẫn đến thành công vượt bậc của tuyển Tây Ban Nha, giành 9/11 huy chương, chính là tinh thần đồng đội và không khí tích cực do HLV Andrea Fuentes xây dựng. Tinh thần "đồng lòng – khác biệt – đầy sáng tạo" đã khiến nhiều quốc gia bắt đầu học hỏi và thậm chí sao chép các động tác từ Tây Ban Nha. “Trước đây chúng tôi lấy cảm hứng từ Trung Quốc hay Nga, nhưng bây giờ họ lại đang học hỏi từ chúng tôi”, Dennis tự hào nói.

    Dù vậy, cả hai cũng bày tỏ tiếc nuối khi nội dung đôi tự do hỗn hợp không được đưa vào Thế vận hội Los Angeles 2028. “Chúng tôi còn trẻ, hành trình vẫn còn dài, và sẽ còn cơ hội để thay đổi điều đó”, Dennis khẳng định.

    Đối với họ, mục tiêu không chỉ là huy chương, mà là để lại dấu ấn cá nhân, truyền cảm hứng và định hình một phong cách riêng biệt trong làng bơi nghệ thuật thế giới. “Chúng tôi muốn được nhớ đến không chỉ vì thành tích, mà vì những cảm xúc mà chúng tôi mang lại”, Tió kết luận đầy cảm xúc.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 16 phút trước
    Tags: bơi lội

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay