Khi đang phân tích rất hăng say về hai cặp đấu bán kết Djokovic - Thiem và Nadal - Medvedev, Catherine Whitaker bỗng dưng ngã bổ nhào.
"Hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến những tay vợt hàng đầu thế giới…", nữ BLV thể thao chưa nói dứt câu thì hình ảnh người đẹp nước Anh bỗng dưng biến mất trên màn hình TV.
Hóa ra, Catherine Whitaker đã bị vấp ngã nhưng chỉ vài giây sau, cô đã đứng dậy với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, và tiếp tục dẫn chương trình trực tiếp.
XEM: Sự cố đỏ mặt của MC xinh đẹp Catherine Whitaker ở ATP Finals
Gặp sự cố khi đang phát sóng trực tiếp thường khiến người trong cuộc bối rối và khó xử, nhưng dưới quan điểm tích cực của Catherine Whitaker thì đó đơn giản chỉ là một kỷ niệm vui vẻ.
Chính cô đã đăng tải video clip về sự cố hài hước của mình lên mạng xã hội Twitter kèm theo thông điệp: "Đây sẽ là khoảnh khắc đưa tôi trở thành nguồn cảm hứng cho những bức ảnh chế". Đoạn Tweet của MC xinh đẹp đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt thích.
Sau một tuần diễn ra, ATP Finals 2020 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Daniil Medvedev. Hạ Dominic Thiem ở chung kết, tay vợt 24 tuổi đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ở giải đấu cuối năm dành cho tám đại diện hay nhất mùa giải.
Với thành tích toàn thắng cả năm trận, Medvedev đã trở thành người đầu tiên đánh bại cả ba tay vợt top 3 thế giới ở một kỳ ATP Finals, lần lượt từ Djokovic (số một), Nadal (số hai) đến Thiem (số ba), và tay vợt Nga cũng là người thứ tư trong lịch sử làm được điều tương tự ở một giải ATP, sau Boris Becker, Novak Djokovic và David Nalbandian.