Tuy nhiên, nữ hoàng quần vợt, cũng là nữ hoàng sắc đẹp trong lòng không ít fan hâm mộ nam giới đã một lần nữa gây thất vọng khi để tay vợt đồng hương là Anastasia Pavlyuchenkova (hạng 26 thế giới) loại ở vòng bán kết với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-4.
Như đã biết, đây là giải đấu "ruột" của Masha khi cô luôn có thành tích tốt tại đây. Giải đấu năm nay, cô cũng được xếp hạng hạt giống số 1, bất chấp việc chưa lấy lại 100% phong độ cũng như bình phục hoàn toàn chấn thương hông. Việc để một Pavlyuchenkova kém hơn về mọi mặt hạ gục thì quả là đáng thất vọng.
Đáng chú ý ở trận đấu này, đó lại là câu chuyện của những quả giao bóng. Rõ ràng gần đây tốc độ trong những quả giao bóng của Sharapova đã được cải thiện hơn hẳn, song về mặt ổn định thì lại tệ đi rất nhiều.
Pavlyuchenkova giao bóng ổn định hơn Sharapova rất nhiều
Sau trận đấu, Pavlyuchenkova chia sẻ: "Mấu chốt của trận đấu này là những cú giao bóng".
Anastasia Pavlyuchenkova, cựu vô địch giải thiếu niên sẽ chơi trận chung kết với tay vợt người Italia Sara Errani, người vừa hạ Alize Cornet của nước chủ nhà sau một trận kịch chiến với các tỷ số 7/6 (7/3), 3/6, 7/6 (7/5).