Novi Pazar, một thị trấn nằm ở phía Tây Nam của Serbia đã phải chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19. Hồi trung tuần tháng 6, thị trấn này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca nhiễm tăng đột biến.
Trong khi, Serbia cũng đang ghi nhận một đợt bùng phát mới với hơn 200 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày. Tính đến nay, quốc gia vùng Balkan với hơn 7 triệu dân này đã có 15.000 ca nhiễm và 281 trường hợp tử vong.
Tháng trước, Serbia đã chấp thuận cho phép Novak Djokovic tổ chức giải quần vợt Adria Tour nhằm mục đích từ thiện. Chặng đầu tiên ở thủ đô Belgrade (Serbia) diễn ra thuận lợi và không có bất cứ một khuyến cáo nào về an toàn phòng chống dịch Covid-19. Hàng ngàn khán giả đến sân xem các trận đấu và giao lưu, chụp ảnh với các thần tượng của họ.
Trận chung kết chặng thứ hai Adria Tour ở Zadar (Croatia) đã phải hủy do Grigor Dimitrov thông báo bị nhiễm Covid-19. Sau đó, lần lượt xuất hiện thêm những ca dương tính mới, trong đó có cả nhà tổ chức giải Novak Djokovic.
Điều này đã khiến tay vợt số 1 thế giới trở thành tâm điểm công kích của dư luận khi cho rằng Djokovic là nguyên nhân biến Adria Tour thành "ổ dịch". Bên cạnh những chỉ trích, cũng có không ít người thông cảm và ủng hộ anh. Thủ tướng Serbia - Ana Brnabic cho rằng, Djokovic không có lỗi trong chuyện này bởi đó là một hành động đẹp vì nhân quyền và nhiều mục đích tốt đẹp khác.
Djokovic sau đó đã công khai lên tiếng xin lỗi và thừa nhận "đã chủ quan khi cho rằng virus đã suy yếu". Hiện anh đang cùng vợ cách ly điều trị Covid-19. Tuy vậy, tay vợt Serbia vẫn rất tích cực trong các hoạt động từ thiện.
Mới đây, hãng thông tấn AFP dẫn tin kênh truyền hình SportKlub TV, thị trấn Novi Pazar đã nhận được số tiền 40.000 euro (khoảng một tỷ đồng) từ quỹ từ thiện của Novak Djokovic để tăng cường khả năng chống dịch Covid-19.