“Này Sascha Zverev, anh có thể ích kỷ đến mức nào nữa? Anh cần phải tự cách ly 14 ngày và xin lỗi công chúng, bởi chính anh đang có nguy cơ lây bệnh cho những người khác đấy”. Nick Kyrgios chỉ trích thậm tệ. “Chúa ơi, anh làm tôi thất vọng quá, cả thế giới quần vợt cũng thất vọng. Làm thế nào anh có thể ích kỷ như vậy được”.
Tay vợt Australia vốn dĩ đã không ưa gì Djokovic nên khi giải Adria Tour gặp họa trở thành "ổ dịch" Covid-19 với bốn tay vợt bị nhiễm bệnh, Nick Kyrgios càng có cơ hội công kích.
Bắt đầu từ Grigor Dimitrov, Covid-19 lây sang Borna Coric, Viktor Troicki và cả Novak Djokovic - người đã đứng ra tổ chức giải đấu vùng Balkan.
“Đúng thật là quá ngốc nghếch. Ở tuổi này rồi mà anh ta còn làm thế. Tôi sẽ cầu nguyện cho những tay vợt nhiễm nCoV", Kyrgios viết trên Twitter. "Đừng ai nhắc tôi về những hành động được xem là vô trách nhiệm này nữa”.
Alexander Zverev, một trong những khách mời tham dự Adria Tour đã may mắn âm tính với virus nCoV, cho dù đã tiếp xúc gần với các tay vợt bị nhiễm bệnh.
Tuy nhiên, khi trở về, tay vợt người Đức đã không chịu đi cách ly mà còn tổ chức tiệc tùng ở một khu vui chơi giải trí tại Monte Carlo. Một hành động rất coi thường an toàn sức khỏe cộng đồng.
XEM: Alexander Zverev ăn chơi trác táng dù đã có tiếp xúc với ca dương tính Covid-19
Không dừng lại ở đây, Nick Kyrgios cũng lên tiếng cảnh báo, việc tổ chức US Open 2020 cuối tháng 8 tới là mạo hiểm và thể hiện sự ích kỷ của ban tổ chức giải. Theo lịch, giải Grand Slam sân cứng sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 13/9 tại New York. Một tuần sau, Roland Garros 2020 sẽ khởi tranh trên sân đất nện ở Paris và kéo dài trong hai tuần.