Bóng Đá Plus trên MXH

Spalletti rơi nước mắt trong ngày Napoli đăng quang
Quang Minh • 05:49 ngày 05/05/2023
Huấn luyện viên của Napoli, Luciano Spalletii đã bật khóc sau khi Partenopei giành chức vô địch Serie A ở Udinese và dành danh hiệu này cho anh trai ông, người đã qua đời 4 năm trước, cũng như người hâm mộ và các cầu thủ.

    Napoli đã giành chức vô địch Serie A thứ ba trong lịch sử, lần đầu tiên sau 33 năm. Họ đã chạm tay vào danh hiệu sau trận hòa 1-1 trước Udinese tại Dacia Arena rạng sáng nay.

    "Vấn đề đối với những người quen làm việc chăm chỉ như tôi đã làm là chúng ta phải vật lộn để tận hưởng trọn vẹn chiến thắng. Luôn có nhiều việc phải làm, vì vậy niềm vui chỉ thoáng qua", Spalletti nói với DAZN khi người ta chỉ ra rằng ông có vẻ không quá hào hứng.

    "Nhìn thấy các cầu thủ hân hoan là cảm xúc lớn nhất đối với tôi. Họ là người truyền đi hạnh phúc của mình. Đôi khi bạn có cảm giác cả thành phố đang đè nặng lên lưng mình và có những người ở đây có thể vượt qua những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời vì họ nhớ đến khoảnh khắc này. Những người này xứng đáng được hưởng trọn niềm vui.

    Có lẽ bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn, chúng tôi đã có thể mang đến cho họ niềm vui. Những người hâm mộ đã thấy những huấn luyện viên lớn đến và đi. Họ đã từng xem Diego Armando Maradona thi đấu và có lẽ hình ảnh của ông cũng được cảm nhận trong thành công này", chiến lược gia người Italia tiếp tục.

    Napoli lên ngôi sau 33 năm chờ đợi

    Spalletti trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất giành Scudetto, đã cố gắng kìm nước mắt vào cuối cuộc phỏng vấn khi được hỏi ông dành danh hiệu này cho ai.

    "Tôi phải dành điều này cho các cầu thủ, những người xứng đáng có được niềm vui này. Thứ hai là dành cho tất cả người hâm mộ Napoli, chức vô địch này là dành cho các bạn! Và cuối cùng, xin gửi tới tất cả những người làm việc tại Napoli, tới nhân viên của đội, những người đã làm tốt công việc của mình. Và Matilde, con gái tôi. Đương nhiên, cả gia đình tôi đã thúc đẩy tôi tiến lên. Những người bạn của tôi và anh trai Marcello của tôi…"

    Điều này đặc biệt xúc động vì anh trai của Spalletti, Marcello mới qua đời cách đây 4 năm.

    Đội trưởng Giovanni Di Lorenzo cũng không nói nên lời khi nhận ra rằng anh là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp Serie A sau Diego Armando Maradona: "Đã quá nhiều năm để một nơi như Napoli sống với bóng đá. Đó là một cảm giác tuyệt vời, chúng tôi đã chiến đấu vì điều này từ đầu mùa giải, cuối cùng nó đã đến và chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một danh hiệu vô cùng xứng đáng và chúng tôi rất nóng lòng được ăn mừng".

    Các cầu thủ Napoli sẽ tiếp tục ăn mừng ở Udine và sẽ trở lại Napoli trong ngày hôm nay.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội