Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua top 4 Serie A: Juventus và Milan run rẩy trước vòng đấu định mệnh
Trung Nghĩa • 13:56 ngày 17/05/2021
Cuộc chiến giành 2 suất còn lại dự Champions League mùa tới của Serie A vẫn đang diễn ra vô cùng nóng bỏng. Juventus và Milan đang đối diện nguy cơ ngày càng cao phải tham dự Europa League.

    Serie A đang đi đến chặng cuối với những kịch bản điên rồ hiếm thấy. Trước vòng đấu cuối, cả 3 đội bóng là Napoli, AC Milan và Juventus đều còn cơ hội dự Champions League mùa tới. Và thậm chí đến ngôi nhì bảng cũng có thể thay đổi, chỉ có Inter Milan là đã chắc chắn vô địch mà thôi.

    Sau vòng 37, Atalanta đang có 78 điểm, xếp thứ hai. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Napoli và AC Milan, cùng 76 điểm nhưng Napoli có thành tích đối đầu tốt hơn trong khi Juventus xếp thứ năm với 75 điểm. Với vị trí và điểm số như hiện tại, chỉ mới có Atalanta chắc suất nhờ hơn đối đầu Juventus, trong khi cơ hội chia đều cho cả 3 ông lớn Napoli, AC Milan và Juventus.

    Milan tự bắn vào chân

    Lẽ ra AC Milan đã có thể sớm định đoạt chiếc vé cho mình, nếu họ thắng Cagliari. Do Serie A tính thành tích đối đầu, nên nếu thắng trận đấu vừa qua, Milan sẽ có 78 điểm tương tự như Atalanta. Và khi đó, đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milano chắc chắn dự Champions League mùa tới do hơn Juventus thành tích đối đầu. 

    Milan đánh mất lợi thế vì trận hòa 0-0 với Cagliari

    Tuy nhiên, thầy trò Pioli lại tự làm khó mình với trận hòa không bàn thắng. Bị cầm hòa không bàn thắng, Milan có 76 điểm, bằng điểm đội đứng thứ 3 là Napoli, đồng thời chỉ hơn Juventus đứng thứ 5 vỏn vẹn 1 điểm. Vòng đấu cuối, Milan sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của đội nhì bảng Atalanta và buộc phải thắng mới có thể tự quyết định số phận của mình.

    Napoli giành quyền tự quyết

    Áp lực lớn Juventus tạo ra sau chiến thắng trước Inter đã khiến Napoli nhập cuộc trên sân Artemio Franchi khá căng thẳng và chơi kém hơn hẳn chủ nhà Fiorentina trong hiệp 1. Nhưng tình thế đã đổi chiều chỉ sau khi hiệp 2 bắt đầu khoảng 10 phút. 

    Pha kéo áo vụng về của hậu vệ Milenkovic bị trọng tài bắt lỗi penalty sau khi ông này xem VAR, và Insigne mở tỷ số theo đúng cách Ronaldo đã ghi bàn trước Inter: Đá hỏng penalty nhưng đá bồi thành công. Tâm lý được cởi bỏ giúp Napoli làm chủ cuộc chơi hoàn toàn, trong khi Fiorentina cũng không quá quyết tâm. Tỷ số 2-0 được ấn định khi Zielinski sút bóng đập người hậu vệ đội chủ nhà khiến thủ môn Terracciano không kịp trở tay.

    Napoli vẫn nắm trong tay quyền tự quyết vào top 4

    Nếu không để Cagliari gỡ hòa đầy tiếc nuối ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu ở vòng 34, thì bây giờ Napoli đã có mặt tại Champions League rồi. Nhưng thầy trò ông Gattuso cũng không phải lo lắng nhiều, khi họ chỉ cần đánh bại Verona trên sân nhà cuối tuần này là hoàn thành nhiệm vụ.

    Mà Verona đang là đội có phong độ thuộc loại kém nhất giải. 11 trận gần nhất, họ chỉ thắng được 1 và để thua 8. Vòng trước, họ thậm chí thua cả đội bét bảng Crotone. Trừ khi Napoli tự bắn vào chân mình, họ mới lỡ hẹn với Champions League.

    Juventus run rẩy

    Ở vòng 37, Juventus đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Inter Milan để tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4. Sau 37 vòng, Juventus có 75 điểm, kém Milan và Napoli đúng 1 điểm. Bà đầm già kém Atalanta 3 điểm và cũng kém đối thủ này hiệu số đối đầu (một hòa, một thua).

    Ở vòng cuối, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ chạm trán Bologna - CLB đã hết mục tiêu ở mùa này. Trong khi đó, Milan đại chiến Atalanta. Còn Napoli đối đầu CLB cũng hết mục tiêu là Hellas Verona.

    Juventus không có quyền tự quyết trong cuộc chiến top 4

    Juventus sẽ chen chân vào top 4 nếu Milan hoặc Napoli không thắng. Trong trường hợp cả Milan và Napoli không thắng, Juventus xếp thứ ba chung cuộc, và đội nhận cái kết nghiệt ngã là Milan.

    Mọi thứ vẫn chỉ nằm trong khả năng, và mùa giải thảm họa vẫn có thể ập xuống đầu Bà đầm già thành Turin. Tóm lại, mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Tất cả các trận đấu của vòng 38 Serie A đều diễn ra ở cùng một khung giờ, nên mọi thứ hứa hẹn sẽ nóng bỏng và hấp dẫn cho đến những phút sau cùng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội