Bóng Đá Plus trên MXH

Tristan Đỗ - Người Việt trong màu áo Thái có trận đấu đầu tiên ở SEA Games
Thiên Minh • 17:00 ngày 01/06/2015
Với việc được tung vào sân ở phút 62 trong chiến thắng 6-0 của U23 Thái Lan trước U23 Lào, hậu vệ Tristan Đỗ đã có trận đấu đầu tiên ở SEA Games trong sự nghiệp của mình.
    * Lịch thi đấu bóng đá và các môn khác ở SEA Games 2015

    Tristan Đỗ là một trong nhiều những vận động viên nhập tịch của các đoàn thể thao các nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 28 lần này. Nói về lý lịch của hậu vệ phải U23 Thái Lan, chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ nói lên… sự phức tạp về xuất thân của anh: Tristan Somchai Đỗ. Ông nội của Tristan từ Việt Nam sang Thái Lan và sinh ra bố của anh. Cả gia đình sau đó chuyển sang sinh sống tại Pháp và tại đây, cầu thủ này đã chào đời.

    Dù sinh ra, lớn lên tại Pháp, được đào tạo tại học viện những CLB như RC Strasbourg, Lorient, SAS Epinal rồi Grazelec Ajaccio nhưng chỉ sau một cuộc gọi bất ngờ từ Thái Lan – nơi bố của Tristan Đỗ sinh ra, anh lập tức tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp quần đùi áo số khi quyết định đầu quân cho gã khổng lồ BEC Tero Sasana tại Thai Premier League.

    Cũng chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thôi, Tristan Đỗ đã được triệu tập vào ĐT Thái Lan. Và cũng chỉ rất nhanh thôi, anh đã có được chỗ đứng của mình tại đội tuyển, bên cạnh những ngôi sao như Chanathip Songkrasin hay Peerapat Notechaiya.

    Tristan Do (áo đỏ đầu tiên từ trái sang) gây dấu ấn ngay khi sau khi được tung vào sân

    “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu quân cho một đội tuyển nào khác ngoài Thái Lan. Khoác áo đội bóng này là sự lựa chọn duy nhất của tôi”, Tristan chia sẻ.

    Trong chiến thắng 6-0 trước U23 Lào, Tristan Đỗ được tung vào sân ở phút 62. Đó là trận đấu đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp cầu thủ này. Và chỉ 12 phút có mặt trên sân, hậu vệ 22 tuổi đã đóng góp công sức không nhỏ vào bàn thắng thứ 4 của tiền đạo Chanathan, đồng thời cũng là bàn thắng ấn định chiến quả đậm đà trong ngày ra quân của người Thái.

    Cầu thủ có gốc gác Việt Nam khiêm tốn trao đổi trên kênh ESPN: “Tôi hạnh phúc với những gì mình đã làm được trong trận đấu. Song đây là kết quả của cả một tập thể. Đây mới chỉ là trận đấu đồng tin ở giải đấu và chúng tôi cần chuẩn bị tinh thần hướng đến cuộc chạm trán với Việt Nam và Malaysia”.

    Tristan Đỗ khẳng định chắc nịch: “Tôi muốn hiện thực hóa điều ước của bố tôi. Đó là giành những chiếc cúp vô địch cùng ĐT Thái Lan. Vì thế, tôi luôn cố gắng dành 100% tinh thần và sức lực cho đội bóng này”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội