Khác hẳn sự háo hức và chộn rộn của ngày đầu đặt chân đến Kuala Lumpur, hôm qua nhìn họ buồn lắm. Cũng dễ hiểu, bởi vui sao được khi tuyển taekwondo Việt Nam đã có một kỳ đại hội thất bại khi chỉ giành được 2 HCV, dẫu mục tiêu đề ra là 4 chiếc.
Trò chuyện cùng chúng tôi, trưởng đoàn Trần Đức Phấn không nói nhiều về thất bại của taekwondo Việt Nam, nhưng lại khen đoàn Thái Lan đã tập trung rất mạnh cho taekwondo của họ, để giờ đây người Thái đang thống trị môn võ này ở khu vực Đông Nam Á, cũng như vươn dần ra Asian Games lẫn Olympic trong thời gian qua.
Nỗi buồn của võ sĩ Kim Tuyền ở trận chung kết hạng cân 46 kg SEA Games 29. Ảnh: Minh Tuấn
Lời khen dành cho người Thái, thực tế chẳng khác nào xát muối vào nỗi buồn của những người yêu bộ môn taekwondo Việt Nam. Cách đây 20 năm, taekwondo Việt Nam từng “làm trùm” Đông Nam Á, thậm chí 2 lần đoạt HCV Asian Games 1994 và 1998, sau đó tiếp tục gây địa chấn với chiếc HCB Olympic Sydney 2000. Vậy nhưng sau những chiến tích lẫy lừng ấy, taekwondo Việt Nam đã tuột dốc không phanh và sự thất bại ở SEA Games lần này, thực chất đã được dự báo từ đại hội diễn ra năm 2009 trên đất Lào.
Chia tay SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam có rất nhiều nụ cười rạng rỡ, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nỗi buồn, nhất là khi những nỗi buồn đã được dự báo, nhưng không nhiều thay đổi.
Ánh hào quang của taekwondo Việt Nam ngày nào, giờ chẳng lẽ chỉ còn là nỗi nhớ?