Tận mắt chứng kiến con trai về đích đầu tiên và giành HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games, đồng thời phá luôn kỷ lục đại hội tồn tại suốt 14 năm qua, ông bố trẻ Nguyễn Khánh Hoàng đã gần như không thốt nên lời và bật khóc trong niềm vui quá lớn.
Trong lúc trên khán đài, mẹ của Kim Sơn đã ngồi lặng đi vì niềm hạnh phúc quá lớn, dù trước đó đã hò hét đến lạc giọng để cổ vũ cậu con trai thi tài ở nội dung 400m hỗn hợp.
Do cậu con trai lần đầu thi đấu ở SEA Games, nên bố mẹ của Kim Sơn đã thu xếp công việc để tháp tùng cùng cậu con trai trong những ngày tranh tài tại đại hội. Có lẽ không nhiều người biết, ông Khánh Hoàng – ba của Sơn chính là bầu sô của danh hài Chí Tài và ca sĩ Hoàng Lâm.
Ba mẹ Kim Sơn tháp tùng cùng con và đồng đội tại SEA Games 29
Niềm hạnh phúc của ông bố trẻ Khánh Hoàng bên thành tích của con trai
Trò chuyện cùng chúng tôi, ba của nhà vô địch trẻ này đã thổ lộ: “Nói thật là tui và má nó cũng không dám nghĩ Kim Sơn sẽ giành HCV nội dung 400m hỗn hợp, chỉ hy vọng thằng nhỏ nằm trong nhóm có huy chương là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng ngờ con nó còn làm tốt hơn thế. Trời ơi, tui hạnh phúc quá. Con tui nó làm tui tự hào quá!”.
Ôm lấy cậu con trai để bày tỏ sự vui mừng và yêu thương, nhưng nhà vô địch trẻ này đã bẽn lẽn xen lẫn mắc cỡ nhắc: “Ba này kỳ ghê, quá trời người đang nhìn cha con mình kìa..."
Thể thao Việt Nam có khá nhiều ông bố, bà mẹ luôn muôn dặm vì con trên những chặng đường tập luyện và thi đấu. Để rồi khi nhìn thấy con mình ngẩng cao đầu trên bục nhận huy chương và nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay ở địa điểm thi đấu, người ta lại thấy ở họ hầu hết là những giọt nước mắt vui sướng và tự hào.
Kình ngư 15 tuổi giành HCV đầu tiên và phá vỡ kỷ lục SEA Games |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |