Phút 79 trận đấu giữa West Ham và Liverpool, Klopp quyết định tung Salah vào sân thay Luis Diaz. Vị HLV người Đức đến gần nói điều gì đó với Salah nhưng tiền đạo người Ai Cập tỏ thái độ giận dữ, chỉ tay vào mặt Klopp và còn có ý định sáp lại gần ông thầy. Darwin Nunez đã phải lao vào can ngăn Salah và hòa giải giữa hai người.
Trong khi Klopp cho xong mọi chuyện thì Salah chưa nguôi giận. Cầu thủ này hậm hực đi vào đường hầm sau khi kết thúc trận đấu và còn bỏ ngỏ với báo giới rằng: “Tôi mà nói ra thì mọi chuyện còn nát hơn”. Điều đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa Klopp và ngôi sao số một của Liverpool. Cùng điểm lại một số vụ va chạm giữa họ trong quá khứ:
Hồi đầu